Hat trick của Thái Sơn Nam ở Cúp C1

(PL)- Dự giải Cúp C1 futsal châu Á với tư cách đương kim á quân, Thái Sơn Nam nuôi mục tiêu vô địch.

Thắng thuyết phục ba trận vòng bảng (thắng AGMK của Uzbekistan 4-1, thắng Al Rayyan Sport Club của Qatar 5-1 và thắng Naft Al Wasat của Iraq 6-4). Những chiến thắng đậm đà trước các đối thủ lớn khiến người thì lo xa thắng như “chẻ tre” khiến các cầu thủ có tâm lý cao ngạo dễ “chết đứng” ở vòng knock out (tứ kết)… Cũng có ý kiến cho rằng những chiến thắng sẽ tiếp đà để Thái Sơn Nam tìm đến mục tiêu vàng của mình.

Năm nay Thái Sơn Nam nuôi mục tiêu vô địch, cùng với đó là đội tuyển quốc gia săn vé lần thứ hai đi World Cup, tức vào bán kết cúp châu Á.

Trước giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia thì toàn đội Thái Sơn Nam đi tập huấn ở Tây Ban Nha. Hơn nửa đội tập huấn xong trở về còn sáu tài năng trẻ gồm Tôn Thất Phi, Đặng Anh Tài, Châu Đoàn Phát, Hồ Văn Dũ, Gia Nha Hưng và Chu Văn Tiến ở lại Tây Ban Nha gia nhập các CLB đá giải Tây Ban Nha nhằm tích lũy kinh nghiệm chuyên môn. Sau thời gian đá Tây Ban Nha về nước, các cầu thủ này lên đội A và đang thi đấu Cúp C1 ở Thái Lan rất ấn tượng, cùng với các đàn anh còn rất trẻ như Minh Trí, Văn Hòa, Đức Tùng, Hồ Văn Ý…

Thái Sơn Nam trong trận thắng đậm Naft Al Wasat. Ảnh: CTP

Hai ngoại binh của Thái Sơn Nam tại giải này là tuyển thủ Alireza của Iran và Shimizu (U-20 Nhật) không phải gồng gánh nhiều do đội hình đồng đều. Những giải trước, các ngoại binh đầu quân Thái Sơn Nam dự Cúp C1 phải gồng gánh rất nặng vì sự chênh lệch đẳng cấp nhưng lần này cho thấy các cầu thủ nội chẳng thua kém bao.

Các cầu thủ nội “chia lửa” với ngoại binh, tận dụng cơ hội do ngoại binh mang lại và ngược lại đều có sự hòa hợp rất tốt và sòng phẳng… Bàn thắng của Thái Sơn Nam giải này không còn phải sống bằng “hơi thở ngoại binh” nữa… Từ Minh Trí, Văn Hòa, Thất Phi, Thái Huy, Đức Tùng, Đoàn Phát… đều có thể ghi bàn và thậm chí tuyệt phẩm từ mọi vị trí trên sân… rất đa dạng.

Mục tiêu của Thái Sơn Nam là vô địch giải hoặc ít ra là vào chung kết nên thách thức còn ở phía trước. Tuy nhiên, cách thể hiện của các cầu thủ Thái Sơn Nam là có nhiều nét mới và điểm nhấn từ ba trận thắng vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.