Harry Kane gửi lời ‘đua”’ với Ronaldo

(PL)- Không chỉ đặt tham vọng cùng đội nhà vô địch World Cup 2018, Harry Kane còn quyết cạnh tranh “chiếc giày vàng” với ngôi sao Ronaldo của Bồ Đào Nha. 

Tiền đạo của đội tuyển Anh đã gửi lời thách thức đến Ronaldo trong cuộc chạy đua cả cúp thế giới lẫn danh hiệu “chiếc giày vàng” World Cup.

Tính đến trước trận Anh ra quân với Tunisia thì Kane chưa ghi bàn nào tại một giải đấu lớn trong thành phần đội tuyển, còn đội Anh thì đã 12 năm chưa vượt qua vòng 16 đội. Thế nhưng tiền đạo số một Vương quốc Anh vẫn tin tưởng sức mạnh tinh thần phát ra từ anh và các đồng đội trong thời kỳ trẻ hóa dưới tay HLV Southgate.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về câu chuyện cười khiến mạng xã hội dậy sóng mấy ngày qua, Kane dõng dạc: “Tôi đã có rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp. Khi ngồi đây, tôi muốn một chiếc cúp vàng lớn hơn trong vài tuần nữa”. Câu chuyện phiếm được cư dân mạng tếu táo “ghẹo” là cúp vô địch dành cho Kane xuất phát từ chiếc ấm trà truyền thống Nga khi nó được giới thiệu tại Repino.

Thế nhưng Harry Kane vẫn bất chấp mọi đàm tiếu: “Tôi tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội đến rồi bắt lấy nó. Mấy năm qua tôi đã chứng minh bản thân mình và không thể chờ đợi lâu hơn nữa để giới thiệu nó với toàn thế giới” - Kane tự tin khoe.

Nói về Ronaldo, Harry Kane cho biết: “Ronaldo chắc chắn đã gây áp lực lên tôi. Anh ấy là cầu thủ tuyệt vời đã cống hiến trong một trận đấu hay cùng một hat trick. Tôi cũng hy vọng sẽ lập hat trick nhưng đó không phải là điều duy nhất tôi suy tính đến khi World Cup kết thúc”.

Những tuyên chiến táo bạo của đội trưởng tuyển Anh có lẽ đã phản ánh nhiệt huyết cùng quyết tâm nhất để đạt được thành công của Harry Kane trong màu áo đội tuyển Anh.

Đội trưởng Anh cho biết thêm: “Tôi và các đồng đội không thể chờ đợi nữa. Các fan ở nhà rất trông chờ chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm cho họ tự hào về đội bóng mà họ luôn tin tưởng. Chúng tôi muốn chiến đấu cho họ, đem chiến thắng đến cho họ là cách chúng tôi chơi bóng đá”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.