Hàng trăm người ra sân bay đón tay vợt Lý Hoàng Nam
NGUYỄN TÂN
(PLO)- Nhiều người thân của tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ lúc 12 giờ trưa 14-7 để đón anh trở về sau giải đấu thành công. Nam đã giành ngôi vô địch giải trẻ Wimbledon tại London (Anh), với nội dung đôi nam, tối hôm 12-7 vừa qua.
Thật nhiều nụ cười trong ngày Nam giành chiến thắng trở về.
Đông đảo các phóng viên cũng có mặt tại sân bay để đón Nam. Theo bà Đỗ Thanh Yến, mẹ của Nam thì bình thường Nam ít bạn bè, thường ở nhà và quây quần bên gia đình, mọi người biết tin Nam cùng đồng đội là Nagal (người Ấn Độ) đã đánh bại cặp đôi Opelk/Santillan với tỷ số 2-0 (7-6;6-4) để giành ngôi vô địch đôi nam trẻ Wimbledon. Giải đấu mà không phải một tay vợt trẻ nào của Việt Nam cũng có thể làm được "Tôi không thể ngờ con trai mình lại có thể chiến thắng, cứ nghĩ đây là một lần cọ sát, rút kinh nghiệm, nhưng không ngờ Nam lại giành ngôi vô địch. Điều đó thực sự là một may mắn lớn!" - bà Yến nói.
Chia sẻ những dự định còn lại của gia đình đối với hướng đi của "hạt giống trẻ", bà Yến cho rằng mình sẽ chuẩn bị cho con trai những món ăn mà bình thường Nam rất thích.
Chia sẻ với mọi người, Lý Hoàng Nam cười tươi khi nói về những ngày mình cùng đồng đội sát cánh bên nhau giành chiến thắng. "Thực sự không ngờ mình được mọi người quan tâm như vậy, mình thực sự rất vui và hạnh phúc" - Nam nói. Nam cũng cho biết sắp tới mình sẽ tham gia một số giải đấu nữa và cố gắng giành chiến thắng.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Cường - Giám đốc Cty CP Kinh doanh và Thể thao Bình Dương cho biết: Sắp tới sẽ lập một nhóm gồm 4-5 VĐV cùng đội với Nam. Phấn đấu sẽ đưa Nam lọt vào top 200 của thế giới. Ông Cường cũng cho biết, đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện để cho Nam có thể chơi hết khả năng trên những sân chơi chuyên nghiệp.
Nói về phần thưởng sau khi Nam giành chiến thắng, ông Cường cho rằng sẽ không thưởng tiền mà sẽ sẽ cố gắng tạo ra những cơ hội để Nam có thể phát huy hết khả năng của mình.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.