Halloween của bóng đá Việt

(PL)- “Liên minh ma quỷ” là từ hay được giới bóng đá nhắc đến nhằm chỉ ra những đội bóng liên minh, bắt tay nhau để đạt những mục tiêu cần thiết mà không phải đổ nhiều mồ hôi, công sức.

Cái thời mà những quan chức trong liên đoàn cũng là lãnh đạo của đội bóng và cũng dây dưa với những liên minh. Chẳng hạn mùa 1995, khi năm đội đá vòng chung kết ngược tẩy chay bỏ giải thì có hai đội của hai ông phó chủ tịch VFF và hai đội của hai ông ủy viên Ban chấp hành VFF.

Dù điều hành bóng đá Việt Nam nhưng họ vẫn “liên minh ma quỷ”, phá bóng đá vì số phận và vì quyền lợi của đội bóng.

Cũng vì “liên minh ma quỷ” mà có giải vòng liên minh đấy lật kèo nhau xô nhau xuống hạng. Cụ thể là hai đội Hải Phòng và Lâm Đồng liên minh bắt tay nhau “lượt đi anh thắng, lượt về tôi thắng” nhưng rồi đến lượt về thì Lâm Đồng lật kèo, không trả điểm trực tiếp xô Hải Phòng rớt hạng.

Nam Định không chỉ bị các trọng tài cướp 8 điểm mà còn bị những liên minh cô lập chỉ điểm xuống hạng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Sau này chính những người trong cuộc thú nhận rằng chuyện phá kèo hủy liên minh là vì Hải Phòng khi ấy tay phải thì bắt với Lâm Đồng nhưng tay trái lại bắt với An Giang rồi cho điểm An Giang, gián tiếp đẩy “bạn hiền” vào thế nếu đúng kèo trả điểm cho Hải Phòng thì rớt hạng.

Nhắc đến chuyện bóng đá thời bao cấp để thấy rằng bây giờ dù bóng đá Việt Nam đã bước lên chuyên nghiệp 20 năm rồi nhưng vẫn có “ma quỷ” trong cuộc chơi ở V-League.

Cổ động viên Nam Định từng vây và đòi đánh một quan chức đội Quảng Nam khi phát hiện ra thành viên này rải bột ở cầu môn sân Thiên Trường. Chỉ là một loại bột màu không mùi, không vị nhưng cổ động viên Nam Định lại cho rằng đối thủ đang yểm cái sân nổi tiếng là chảo lửa thành Nam. Không biết có phải vì thứ bột đấy không mà đội Nam Định năm nay xui đủ kiểu. Họ bị trọng tài cướp trắng không dưới 8 điểm, trong đó đau nhất là 1 điểm trong trận chung kết ngược với chính Quảng Nam và đấy lại là 1 điểm mà nếu công bằng thì bây giờ họ đã cất cao bài ca trụ hạng chứ không phải thấp thỏm lo cho trận cầu “quỷ ma” trên sân Lạch Tray vào lượt cuối.

Còn nhớ hội thảo các ông bầu làm bóng đá do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sau mùa bóng 2012 (từ hội thảo này các ông bầu đề nghị tổ chức một đơn vị tổ chức giải chuyên nghiệp thay vì để VFF vừa đá bóng vừa thổi còi, từ đó VPF được thành lập), chính những ông bầu tâm huyết đều than thở về công tác trọng tài chỉ là một phần nhỏ do cái sai lớn nhất là lỗi hệ thống từ những nhà điều hành giải.

Bao giờ bóng đá Việt Nam mới giảm đi những trò “quỷ ma” từ những toan tính đè đi công sức của những tập thể nai lưng chơi bóng đá một cách tử tế nhưng luôn bị thiệt thòi?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.