Haiti: Kêu gọi ngừng chôn chung vì sợ quỷ hút máu

Các thầy mo Voodoo (tín ngưỡng đa thần giáo có nguồn gốc châu Phi) ở Haiti kêu gọi chính quyền nước này ngừng việc chôn chung các nạn nhân của trận động đất ngày 13-1 vào những ngôi mộ tập thể.

Theo họ, điều này sẽ khiến cho quốc đảo tràn ngập những con quỷ hút máu do người chết sống lại biến thành, được gọi là zombie.

Thầy mo Max Bevuar, tại cuộc gặp Tổng thống Haiti Rene Preval, đã kiến nghị: “Điều này không hợp với truyền thống của chúng ta. Đây là sự thiếu tôn trọng người đã khuất”.

Haiti: Kêu gọi ngừng chôn chung vì sợ quỷ hút máu ảnh 1

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TT&VH/Vietnam+

Các quan chức Haiti nói rằng mai táng tập thể là cách duy nhất có thể nhanh chóng xử lý số lượng lớn các thi thể đang thối rữa.

Các thầy mo Voodoo cảnh báo rằng những người chết được chôn không đúng tập tục sẽ “nhanh chóng sống lại và biến thành zombie".

Trong tổng số 9 triệu dân Haiti có 80% là tín đồ Công giáo nhưng khoảng một nửa trong số họ vẫn theo tín ngưỡng Voodoo và tin rằng người chết có thể trở lại dương gian để gây rối.

Theo TT&VH/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.