Hai trận 1 điểm, Croatia dở hay Albania hay?

(PLO)- Hai trận 1 điểm, Croatia tưởng đã nắm chắc 3 điểm thì mất khi không giữ được chiến thắng ở những phút bù giờ nhưng phải thừa nhận Albania là một đội bóng non trẻ nhưng đã chơi rất hay với một tinh thần thép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu giữ được tỉ số 2-1 thêm vài chục giây của những phút bù giờ thì Croatia còn sáng cửa vào vòng trong nhưng để vuột 2 điểm vào phút chót và vốn liếng chỉ là 1 điểm thì khả năng bị loại của Croatia rất cao.

Trước trận đấu, tất cả đều đổ vào một chiến thắng của Croatia bởi sự vượt trội về lịch sử, giá trị cầu thủ và kinh nghiệm chiến trường nhưng trận hoà của Croatia là một thực tế hơn là sự tiếc nuối.

Hai trận 1 điểm, Croatia dở hay Albania hay?
Albania (trái) thi đấu với tinh thần không từ bỏ và hai trận với đương kim vô địch cùng hạng ba thế giới họ đều ghi bàn trước.

Cần phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ Albania đã thi đấu với một tinh thần không từ bỏ dù đối thủ được đánh giá cao hơn mình rất nhiều.

Albania chưa phải là một hiện tượng nhưng họ đã cho thấy ở bảng tử thần mình không phải là đội lót đường. Cả hai trận thi đấu với hai đối thủ sừng sỏ như đương kim vô địch Ý và hạng ba World Cup thế mà Albania đều dẫn trước thậm chí là dẫn sớm như kỷ lục thực hiện được ở giây 23 trong trận gặp Ý.

Albania, đội bóng bị ví là rẻ hơn rất nhiều so với các đội cùng bảng nhưng đêm 19-6 thì họ đã khiến các cầu thủ Croatia khóc hận và lần này là bàn thắng muộn nhất ở phút 90+5.

Chỉ 40% thời gian kiểm soát bóng so với 60% của Croatia và tung ra 15 cú sút so với 20 của Croatia nhưng Albania cho thấy sự nguy hiểm của mình bởi 7 lần sút trúng cầu môn so với 5 của Croatia.

hai-tran-1-diem-croatia-do-hay-albania-hay-1.jpg
Số liệu trận đấu Croatia - Albania 2-2
hai-tran-1-diem-croatia-do-hay-albania-hay-3.jpg
Đội hình và chấm điểm các cầu thủ hai đội

Lối đá của Albania là lối đá của đối thủ kèo dưới khi thời gian kiểm soát bóng và số đường chuyền của họ thấp hơn hẳn nhưng hiệu suất trong những lần có bóng chuyển trạng thái thì rất nhanh và nguy hiểm.

Nhiều người tiếc cho Croatia nhưng công bằng thì phải nói Albania hay hơn những gì giới chuyên môn đánh giá về họ còn Croatia thì dở hơn rất nhiều so với chính mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.