Bảng H, AFC Cup, Hải Phòng PSM Makassar 3-0

Hải Phòng giải quyết “nút thắt” và thắng Makassar 3-0

(PLO)-Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng căng cứng khi tiếp vị khách đến từ Indonesia nhưng cuối cùng vẫn thắng.

Ra quân trận đầu bảng H AFC Cup trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng có chiến thắng đầy vất vả trước đối thủ PSM Makassar đến từ Indonesia.

Ba bàn thắng của chủ sân Lạch Tray, trong đó có bàn đá phản lưới nhà của Erwin Gutawa ở phút thứ 8, Hoàng Nam ghi ở phút 73 và Mpande ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 84.

Sau pha “đốt đền” của Gutawa, tức Hải Phòng vươn lên dẫn sớm lẽ ra tâm lý căng cứng được giải tỏa và mọi chuyện sẽ sáng tạo hơn, ấy thế mà chủ sân Lạch Tray lại đá rất cứng nhắc, khó khăn, đôi chân của các cầu thủ thiếu thanh thoát. Ngay cả tiền vệ Lương Xuân Trường cũng thể hiện rất nhạt và bị thay ra đầu hiệp 2.

Hai-Phong-1.jpg
Joseph Mpande có pha dứt điểm cầu môn Arya của PSM Makassar. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đối thủ đến từ Indonesia cũng chỉ có trình độ vừa phải so với một đội V-League mà thôi. Thật khó giải thích cho sự căng cứng của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Bởi trước khi vào giải đấu AFC Cup thì Hải Phòng đã “khởi động” với hai trận Play off với đại diện Hong Kong là Rangers (Hải Phòng thắng 4-1), sau đó Hải Phòng buộc Incheon Utd của Hàn Quốc phải bước vào hai hiệp phụ mới có thể thắng cuộc. Nhưng hôm nay, Hải Phòng bỗng rất nặng nề.

Sau khi vượt lên dẫn sớm bằng pha “đốt đền” của đối phương. Hải Phòng vẫn chơi theo kiểu hùng hục, cũng có vài cơ hội nhưng không quá rõ ràng.

Cho đến phút 55, từ pha bóng sát mặt cầu môn của Arya cách vạch vôi ngay chính giữa cầu môn chừng hai mét, ấy thế mà Trọng Đại “mím môi, mím lợi” sút cực căng lên trời bằng cú đá “nửa nảy”.

Phút 73, Hải Phòng gia tăng cách biệt bằng pha phối hợp rất mẫu mực và bài bản để Hoàng Nam kết thúc gia tăng cách biệt lên 2-0. Rồi phút 84 thì chính Hoàng Nam cầm bóng đột phá vào vùng cấm, đội trưởng Arfan của Makassar băng về phạm lỗi dẫn đến phạt đền.

Trên chấm 11m, Mpande sút thắng thủ môn Arya để chốt chiến thắng 3-0. Trận đấu cùng bảng Sabah của Malaysia thắng Hougang Utd (Singapore) 3-1.

Lượt trận thứ hai bảng H, Hải Phòng sang Singapore làm khách trước Hougang Utd vào ngày 5-10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.