HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp

Công Phượng đã không có niềm vui trọn vẹn trong ngày sinh nhật thứ 20 khi phải ngồi dự bị và HAGL để thua Hải Phòng 0-1 vào chiều 21-1. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Graechen.

Trận đấu được chú ý nhất vòng 4 Toyota V-League 2015 giữa chủ nhà Hải Phòng và HAGL diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao. Ở trận này, tiền đạo số 1 của HAGL Công Phượng cho ngồi dự bị trong ngày sinh nhật thứ 20 của anh. Thay Công Phượng là Minh Vương. Ngoại binh duy nhất của đội khách là tiền đạo Dragicevic Zdravko, người để lại ấn tượng bằng cú đầu suýt thành bàn trong hiệp 1.

Hải Phòng với lực lượng già dặn cùng lợi thế sân nhà đã nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn các cầu thủ trẻ HAGL. Với kinh nghiệm của Minh Châu, Văn Nhiên, Đức Dương, đội chủ nhà kiểm soát tốt khu giữa sân. Trên hàng công, sự cơ động và thể hình vượt trội của bộ đôi ngoại binh Fagan – Stevens khiến khung thành thủ môn Minh Nhật (HAGL) luôn trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, mãi sang hiệp 2, Hải Phòng mới biến những cơ hội có được thành bàn thắng. Phút 57, Đình Hiệp đi bóng dũng mãnh xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút ở cự ly 5 m nhưng bị thủ môn phá ra. Minh Châu đón được bóng và chuyền cho Stevens đánh đầu ghi bàn.

Công Phượng gục đầu sau trận

Cũng như trận thua ĐTLA, Công Phượng đã không thể ghi bàn vào chiều 21-1

Sau bàn thua, HLV Graechen tung Công Phượng vào sân nhưng không thể làm gì trước chủ nhà đang chơi hưng phấn dù ở phút 84, Khánh Lâm lãnh thẻ vàng thứ hai khiến Hải Phòng chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Nếu bộ đôi tiền đạo Fangan – Stevens dứt điểm chính xác hơn ở những phút cuối, Hải Phòng đã có bàn thắng thứ hai.

Trận thua thứ ba liên tiếp khiến HAGL tụt xuống cuối bảng xếp hạng với 1 điểm trong khi Hải Phòng vẫn bất bại sau 4 vòng đấu.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ đội chủ nhà

Nỗi thất vọng của các cầu thủ HAGL

Ở cặp đấu đáng chú ý khác giữa B.Bình Dương và SLNA, đội bóng đất Thủ vẫn dẫn đầu bảng khi đánh bại đối thủ 1-0 bằng bàn thắng ở phút 90 từ chấm phạt đền của Abass.

Kết quả các trận còn lại: Than Quảng Ninh 3–1 Đồng Tháp, Thanh Hóa 1–1 Khánh Hòa, Quảng Nam 2–2 ĐTLA, SHB Đà Nẵng 1–1 Hà Nội T&T, Đồng Nai 1–0 Cần Thơ.

Theo NLĐ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.