Hạ tay vợt số 1 Srilanka, Hoàng Thiên giúp VN cân bằng 2-2

Trưa 6-4, tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên đã giúp quần vợt VN gỡ hòa 2-2 khi xuất sắc đánh bại tay vợt số 1 Sri Lanka Sharmal Dissanayake 3-0 ở trận đơn thứ ba vòng play-off Giải quần vợt Davis Cup 2014 – nhóm II khu vực châu Á – Thái Bình Dương diễn ra tại Đà Lạt.
Hạ tay vợt số 1 Srilanka, Hoàng Thiên giúp VN cân bằng 2-2 ảnh 1

Hoàng Thiên ăn mừng chiến thắng trước Sharmal Dissanayake. Ảnh: Nguyên Khôi

Đây là trận đấu quan trọng với Nguyễn Hoàng Thiên nói riêng và quần vợt VN nói chung trong bối cảnh tuyển VN đang bị Sri Lanka dẫn 2-1. Tuy nhiên, Hoàng Thiên đã không gặp chút áp lực nào khi thi đấu rất tốt để dẫn Sharmal Dissanayake 6-2 ở ván đầu tiên. Ở ván hai, dù gặp đôi chút khó khăn, nhưng tay vợt 19 tuổi này vẫn thắng tiếp Sharmal Dissanayake với tỉ số 6-3.

Bước vào ván ba, cả hai tay vợt liên tục giằng co về tỉ số. Hoàng Thiên vượt lên dẫn trước ở pha cầm giao bóng của mình thì Sharmal Dissanayake lại gỡ hòa khi giữ quyền giao bóng. Bước ngoặt của ván ba diễn ra khi Hoàng Thiên thắng Sharmal Dissanayake 5-3 ở pha cầm giao bóng của đối thủ. Dù Sharmal Dissanayake thắng lại Hoàng Thiên 5-4 khi anh cầm giao bóng, nhưng Hoàng Thiên đã chơi cẩn thận trong từng pha bóng sau đó để thắng 6-4, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Phát biểu sau trận đấu, Sharmal Dissanayake đã dành những lời ngợi khen cho Hoàng Thiên. Sharmal Dissanayake nói: “Không thể phủ nhận tôi đã chơi không tốt trong trận đấu này và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi điểm, nhưng phải thừa nhận là Hoàng Thiên đã có một trận đấu tốt. Anh ấy giữ vững tinh thần tích cực trong suốt trận đấu để vượt qua những thời điểm khó khăn”.

Về phần mình, Hoàng Thiên chia sẻ: “Tôi rất vui vì đã giành chiến thắng trước Sharmal Dissanayake, qua đó giúp VN có hi vọng giành chiến thắng chung cuộc và trụ hạng thành công”.

Nỗ lực hết sức trong trận đấu kéo dài hai tiếng đồng hồ, nên Hoàng Thiên khi đang trả lời họp báo sau trận đấu đã bị căng cơ phải nhờ bác sĩ săn sóc.

Việc trụ hạng thành công ở nhóm II hay không của quần vợt VN sẽ được quyết định trong trận đấu đơn cuối cùng diễn ra ngay sau đó giữa tay vợt Đỗ Minh Quân và đối thủ đánh tay trái rất khó chịu là Harshana Godamanna.

Theo NGUYÊN KHÔI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.