Hà Nội FC, Viettel vào phom, Sài Gòn FC hụt hơi

(PL)- Cái thua 1-3 trước B. Bình Dương của Sài Gòn khiến đội bóng này mất ngôi đầu và bị xem là có dấu hiệu hụt hơi. Kể từ khi trở lại sau giai đoạn nghỉ vì dịch COVID-19, họ trái ngược với kỳ tích trước đây của mình. 

Bốn trận thì hai thua, một hòa, một thắng, trong đó thủng lưới đến năm bàn và ghi được ba bàn thắng.

Thứ tự ở nhóm đầu lần lượt là Viettel (28 điểm), Sài Gòn (27 điểm) và Hà Nội (26 điểm).

Còn năm vòng đấu nữa, hơn thua nhau một vài điểm chưa phải là vấn đề nhưng cách thể hiện cùng phong độ và bề dày lực lượng là vấn đề quan trọng nhất.

Trên lý thuyết, cuộc đua về đích V-League 2020 là cuộc đua tam mã nhưng thực tế Sài Gòn đang có dấu hiệu hụt hơi nhiều nhất vì lực lượng không dày và ít phương án hơn hai đội Viettel và Hà Nội. Bên cạnh đó, lối chơi của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành dường như đã bị các đối thủ nghiên cứu bắt bài. Thậm chí là dùng miếng đánh của Sài Gòn FC để trị lại đội bóng này. Như trận thua B. Bình Dương 1-3 là minh chứng rõ nhất.

Sài Gòn FC gặp khó khăn nhiều, trong khi Hà Nội đang vào guồng với sự ổn định và sức mạnh từ các cầu thủ trẻ đã hòa nhập.  Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó, Viettel và Hà Nội tiếp tục vào guồng và rất ổn định, hai đội này cứ như những cuarơ xe đạp đang tung nước rút về đích một cách rất khoa học cùng phong độ cao.

Những vòng đấu qua, phong độ của Viettel và Hà Nội ổn định cao, thể hiện qua con số bàn thắng và cách chơi đa dạng của họ. Đương kim vô địch Hà Nội khi những đàn anh không ghi được bàn thì những cầu thủ trẻ làm thay một cách rất ấn tượng và trận nào họ cũng ghi bàn rất nhiều.

Tương tự, Viettel cũng thế, khả năng săn bàn đang dâng cao ở ứng viên này.

Nếu Hà Nội, các phương án B của họ sau khi hàng loạt trụ cột chấn thương đang ngày càng hoàn thiện thì Viettel lại cho thấy sức sống của một tập thể có chiều sâu. Sài Gòn sau danh hiệu vô địch lượt đi, có trận chủ động đá với tư thế kèo trên và gãy trong khi lực lượng họ cũng không dày.

Cuộc đua tam mã có thể sẽ trở thành song mã giữa hai đội vừa tranh chung kết Cúp Quốc gia nếu Sài Gòn FC không kịp củng cố lại trước khi gặp Viettel và Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.