Bảng J AFC Champions League

Hà Nội FC ‘không có quà’ từ Hàn Quốc

(PLO)- Hà Nội FC rời Hàn Quốc không có điểm cũng chẳng có bàn danh dự ở trận làm khách trước Pohang Steelers lượt trận thứ năm AFC Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận áp chót bảng J AFC Champions League vừa kết thúc, theo đó trên sân nhà của Pohang Steelers, Hà Nội không có bàn thắng danh dự, không có điểm danh dự.

Sau khi thắng Wuhan Three Towns, Hà Nội FC đến Hàn Quốc làm khách trước đội mạnh Pohang Steelers và trắng tay khi thua 0-2.

Hà Nội FC thể hiện một trận tương đối dù trắng tay
Hà Nội FC (trắng) thể hiện một trận tương đối dù trắng tay. Ảnh: AFC

Còn với Pohang Steelers đã lên ngôi nhất bảng sớm hai vòng đấu (12 điểm sau bốn lượt trận, đội xếp nhì là Urawa Red Diamonds có 4 điểm), nên khi tiếp vị khách đến từ bóng đá Việt Nam, HLV Kim Dong-jin tung đội hình toàn cầu thủ nội. Nhưng sức mạnh như “ông kẹ” Pohang Steelers từng ba lần lên ngôi ở giải này cùng cầu thủ Hàn Quốc thì họ vẫn được đánh giá rất cao so với Hà Nội FC.

Có điều thầy trò HLV Đinh Thế Nam không áp lực vì cạnh tranh suất đi tiếp nên Hà Nội FC cũng đã có một thế trận coi được trước đội bóng Hàn Quốc.

Pohang-Ha-Noi-1.jpg
Pohang Steelers (áo đỏ) với năm trận toàn thắng ở bảng J. Ảnh: AFC

Tân thuyền trưởng Đinh Thế Nam tung đội hình xuất phát ở mức không quá mạnh, vì còn giữ sức cho đầu tháng 12 tới, Hà Nội FC đá dồn với 11 ngày bốn trận. Những Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Quyết... ngồi ghế dự bị, khi hiệp hai khởi đi được chừng 10 phút họ mới được tung vào sân. HLV Đinh Thế Nam muốn những trụ cột duy trì cảm giác thi đấu để về “chiến đấu” ở V-League.

Hai bàn thắng của chủ nhà Pohang Steelers do công Lee Ho-Jae từ chấm 11m ở phút 33 khi Đào Văn Nam phạm lỗi trong vùng cấm và Ha Chang-rae nhân đôi cách biệt từ tình huống phạt góc rồi đánh đầu cận thành ở phút 53.

Hà Nội cũng có những cơ hội có bàn thắng, nhất là pha dứt điểm như kẽ chỉ của Văn Quyết ở phút 69, rất tiếc bóng bay vọt xà. Rồi pha dứt điểm cận thành vội vã của Xuân Mạnh ở phút 80...

Hà Nội FC chấp nhận thua 0-2 (lượt đi thua 2-4) ở lượt về và tiếp tục đứng chót bảng J, trận đấu cùng bảng, trên sân Saitama ở Nhật, Wuhan Three Towns thua Urawa Red Diamonds 1-2.

Lượt trận cuối bảng J, Hà Nội FC tiếp Urawa Red Diamonds ngày 6-12 trên sân Mỹ Đình, lượt đi tại Nhật, Hà Nội thua 0-6.

Trong khi đó Pohang Steelers có kỷ lục cực kỳ ấn tượng với năm trận toàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.