Hà Lan thắng Brazil 2-1 ?

(PLO) - Chủ nhà không còn gì để mất, một chút danh dự gởi đến người hâm mộ , ông Scolari sẽ cùng học trò quyết giành huy chương đồng. Cơn lốc da cam đã bị vũ điệu Tango loại bằng hai bước nhảy của Romero nên sẽ lấy lại chút gì làm quà tri ân người hâm mộ tại quê nhà bằng chiến thắng 2-1.

Chiến thắng chia đều 50 - 50 dành cho cả hai đội. Một chút sĩ diện chủ nhà sẽ bừng lên. Hà Lan vốn quen cảnh thất bại bán kết nên cũng không muốn ra về trắng tay. Ai chiến thắng.

Lợi thế trong những lần gặp nhau nghiêng về chủ nhà. Nhưng đêm nay lịch sử có lặp lại

Châu Âu đá với Nam Mỹ ở hạng ba và chung kết. Bóng đá đẹp ở mùa giải này đã lên ngôi bằng nhiều bàn thắng và nhiều thủ môn hay. Thế nhưng những đội hoa mỹ như Brazil, Argentina lại làm người hâm mộ buồn lòng với lối đá an toàn làm mất đi tính nghệ sĩ vốn là truyền thống của họ. 

 Đội trưởng David Luiz  khóc thảm sau trận thua tan nát 1-7 trước Đức liệu có làm lại thắng lợi đêm nay

Xem Argentina đá cẩn trọng trước Hà Lan đã ru ngủ hàng triệu đôi mắt dõi theo. Họ chọn đấu pháp dĩ hòa vi quý nên không còn là vũ điệu Tango. Chủ nhà ì ạch lôi kéo những đeo chân đeo chì khi thua vỡ trận 1-7 trước Đức. Đêm nay họ liệu có còn tinh thần để an ủi cổ động viên. Nếu thua họ dường như mất tất cả vì trước khi diễn ra World Cup bạo động, biểu tình phản đối của người dân vốn nghèo chỉ còn tinh thần là bóng đá nhưng họ hụt hẫng và từ nay có lẽ vũ điệu Samba sẽ không dám tổ chức World Cup nữa.

Hà Lan mơ giấc mơ chạm cúp vàng nhưng đã vuột trước Vũ điệu Tango. HLV Van Gaal lại phản đối cách FIFA tổ chức tranh hạng ba. Ông không mặn mà gì với lối tổ chức này. Liệu ông có sốc dậy tinh thần cho học trò "gỡ gạc" chiếc huy chương đồng về nước. Hy vọng tiêp tục dành cho Cơn lốc da cam ở Euro 2016 và World Cup 2018 trước mắt. Brazil và Hà Lan đã chạm trán nhau tổng cộng 11 lần (mỗi đội thắng 3 trận), nhưng tại World Cup, 2 đội mới 4 lần gặp nhau, trong đó 3 lần diễn ra ở vòng knock-out. Brazil lạc quan hơn khi thắng Hà Lan 2 trận trong số đó, tại World Cup 1994 và 1998.

Nhưng đêm nay, Hà Lan sẽ thắng Brazil 2-1. Chờ xem.

N.TÝ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.