Vòng loại Cúp Quốc gia:

HA Gia Lai rời cuộc chơi sớm

(PLO)- Một trận đấu mang lại sự phấn khích lớn cho người hâm mộ nhưng HA Gia Lai đã phải rời cuộc chơi sớm ở Cúp Quốc gia.

Bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại sau đại dịch COVID-19 trên sân Thiên Trường với trận đấu giữa Nam Định và HA Gia Lai trong khuôn khổ Cúp quốc gia. Một trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt sau một thời gian dài cầu thủ nghỉ thi đấu.

Không có quá nhiều điểm nhấn về mặt chiến thuật nhưng những thời khắc cầu thủ thể hiện kỹ thuật là có. Những pha đánh gót của cầu thủ hai đội đã làm cho trận đấu có những nét thi vị riêng của nó.

Sân Thiên Trường đúng là một "chảo lửa", là cầu thủ thứ 12 của chủ nhà Nam Định. Ảnh: Báo BĐ

Nam Định đã đánh bại HA Gia Lai 2-0. Hai bàn thắng của Nam Định do công Rafaelson ghi phút 43 và Xuân Quyết ghi phút 63 đều là những bàn thắng đẹp.

Cả hai đội thể hiện sự khát khao chiến thắng và sự cống hiến trước người hâm mộ sau một thời gian dài người hâm mộ “đói” bóng đá nội.

Những gì Nam Định thể hiện cho thấy họ có một chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì Nam Định vẫn là đội chơi gắn kết hơn.

C. Walsh (10, HA Gia Lai) có cơ hội ăn bàn nhưng đã bỏ qua. Ảnh: Báo BĐ

Chủ sân Thiên Trường có được thành phần mạnh nhất ra sân tiếp đội bóng phố núi. Trong khi đó HA Gia Lai vắng trung vệ Momovic.

Chỉ cần HA Gia Lai thiếu một trung vệ, HLV Lee Tae-hoon đã gặp khó khăn trong việc điều chỉnh về mặt con người.

Những năm qua, hàng phòng ngự HA Gia Lai luôn là vấn đề lớn và một khi Momovic vắng mặt thì vấn đề lộ ngay. HLV Lee Tae-hoon đã phải kéo Kelly vốn thường chơi tiền vệ phòng ngự về đá trung vệ. Hai bàn thua của HA Gia Lai ở hai hiệp đấu đã thể hiện phần nào sự lơi lỏng trong bắt người ở những pha đối thủ tổ chức dứt điểm.

Thủ môn Lê Văn Trường của HA Gia Lai đã phải hai lần vào lưới nhặt bóng.   Ảnh: Báo BĐ

Ở bàn thắng bằng đầu của Rafaelson, các cầu thủ của HA Gia Lai để cho đối phương có quá nhiều không gian để bật cao đánh đầu và chẳng có ai gây khó khăn. Trong khi đó, bàn thắng thứ hai của Xuân Quyết xuất phát từ pha đánh gót rất đẹp của Sỹ Minh. Nó cũng nói lên các trung vệ của HA Gia Lai có cảm giác bóng và “đọc” tình huống phòng ngự không tốt.

Nam Định thắng HA Gia Lai 2-0 là đúng với cục diện mà hai đội thể hiện. Trong khi phía HA Gia Lai cũng có những cơ hội rõ nhưng Walsh sút chệch cột, rồi Văn Toàn sút bóng bật cột.

Về mặt thể lực các cầu thủ Nam Định cũng tỏ ra nhỉnh hơn. Họ thể hiện sức mạnh và sức bền rất tốt trong 90 phút. Trong khi đó HA Gia Lai có vẻ đuối sức, đuối ngay cả những pha đua tốc độ từ đầu trận và đến cuối trận, nhiều cầu thủ đội khách… đi bộ trên sân.

Thắng HA Gia Lai 2-0, Nam Định giành quyền đi tiếp, còn HA Gia Lai đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay vòng loại.

Chiều 24 và 25-5, vòng loại Cúp Quốc gia sẽ tiếp tục diễn ra nhiều trận đấu khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.