HA Gia Lai rối bời vì thua đơn thiệt kép

(PLO)- Trong khi HLV Kiatisak vẫn còn bị cách ly tại Nghệ An không chắc kịp âm tính để trở lại sân nhà Pleiku chuẩn bị tiếp Viettel thì đội bóng của bầu Đức lại chịu tiếp thiệt thòi không được đón khán giả.

Trận đấu giữa HA Gia Lai và Viettel vào ngày 11-3 tiếp tục không đón khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong hoàn cảnh thầy trò Kiatisak rất cần nguồn cổ vũ trên khán đài sau chuỗi trận thất vọng.

Chiều 8-3, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai gửi công văn cho đội HA Gia Lai về hình thức tổ chức đấu kín, không có khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương.

Ở vòng 2, HA Gia Lai cũng phải thi đấu không khán giả trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điều này đã khiến các cầu thủ mất đi phần nào nguồn động lực và có một trận hòa nhạt nhòa trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Giới hâm mộ thầy trò Kiatisak vẫn chưa thể tận hưởng niềm vui chiến thắng sau ba trận khởi đầu V-League. Ảnh: ANH DUY. 

Đội bóng phố Núi đang có khởi đầu thất vọng tại V-League 2022 với hai trận hoà và một trận thua. Đây được xem là điều khó chấp nhận bởi tiến tới mùa giải mới, HA Gia Lai vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Điều đáng lo nhất là Văn Toàn, Công Phượng, Brandao, Jefferson  vẫn chưa gíup HA Gia Lai mở tài khoản bàn thắng sau 3 vòng đấu tại V-League 2022. Toàn đội đang gặp những bất ổn về tâm lý, đội trưởng Lương Xuân Trường cũng đã phải lên tiếng sau trận thua 0-2 trước SL Nghệ An.

"Thực tại thật khó để chấp nhận. Đây là khoảng thời gian mà chúng ta cần gắn bó với nhau và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng ta phải làm tất cả mọi thứ để thay đổi hoàn cảnh hiện tại của chúng ta" – Xuân Trường viết trên trang cá nhân.

Trước đó, HLV Kiatisak cũng từng thẳng thắn thừa nhận các cầu thủ của HA Gia Lai đang có vẻ như "chán bóng" sau một thời gian tập trung quá dài cùng đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng và đồng đội sau 270 phút vẫn chưa có nổi một bàn thắng lận lưng. Ảnh: ANH DUY.

270 phút đã trôi qua, hình bóng của nhà vô địch nửa mùa trước không còn lung linh dù vẫn có đầy đủ những cầu thủ giỏi ăn cơm tuyển quốc gia đều đặn. Họ cũng rất khát khao làm nên chuyện ở mùa giải thứ 8 chơi V-League để làm món quà tặng bầu Đức mà thời điểm này lực bất tòng tâm.

Sau ba trận chưa nếm mùi chiến thắng, tại vòng 4, HA Gia Lai vừa mất đi sức mạnh trên khán đài mà có thể còn mất đi thủ lĩnh tinh thần là HLV Kiatisak. Nhà cầm quân người Thái Lan mắc COVID-19 ngay trước trận gặp SL Nghệ An và phải ở lại Vinh, nếu bình phục cũng khó có thể kịp trở lại chỉ đạo trận tới tiếp đối thủ mạnh Viettel.

Bầu Đức có thể sẽ tiếp tục đến sân để theo dõi lứa con cưng của mình và rõ ràng ông không muốn chứng kiến một kết quả thất vọng tiếp theo ngay trên thánh địa Pleiku. Sóng gió đang chờ đón HA Gia Lai ở phía trước, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đang có được phong độ tốt với 6 điểm để đứng nhì bảng dù mới đá 2 trận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.