Vòng 10 V-League

HA Gia Lai có ba điểm trước Hà Nội

(PLO)- HLV Kiatisak đòi hỏi lẽ ra HA Gia Lai phải được hưởng quả phạt đền thứ hai...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà vô địch Hà Nội chỉ chơi một ngoại binh Lucao, các cầu thủ nội giỏi thì bị chấn thương và án treo giò nên đã chuốc lấy thất bại ở phố núi trước HA Gia Lai ở vòng 10 V-League.

Tiếp CLB Hà Nội, một đội bóng mạnh thực sự, HLV Kiatisak lại bày binh bố trận theo kiểu chơi phòng ngự-phản công với đội hình 4-5-1. Thực tế Hà Nội thiếu hụt lực lượng nhưng mùa này lực lượng HA Gia Lai không mạnh khi nhiều trụ cột đã ra đi.

Hà Nội (trắng) thua trận và quá vất vả khi thiếu nhiều trụ cột. Ảnh: VPF

Hà Nội (trắng) thua trận và quá vất vả khi thiếu nhiều trụ cột. Ảnh: VPF

Đấy là cơ hội để Kiatisak cầm quân đánh bại đội bóng có sức mạnh truyền thống và ông đã làm được điều đó.

Ngay phút thứ sáu thì Paullo Pereira đã ghi bàn cho HA Gia Lai. Thanh Bình cầm bóng thoát xuống qua mặt Việt Anh, thủ môn Tấn Trường lao ra và phạm lỗi dẫn đến quả 11m. Trên chấm phạt đền Paullo sút thắng Tấn Trường. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu.

Nếu HA Gia Lai tận dụng cơ hội tốt hơn nữa thì có thể đội bóng phố núi có hơn hai bàn thắng. Trong đó có tình hình huống giữa hiệp hai, khi Brandao cầm bóng đột phá vào vùng cấm, Duy Mạnh thua thiệt và đuổi theo truy cản phạm lỗi từ phía sau khiến Brandao té ngã trong vùng cấm. Trọng tài Trần Văn Lập không cho HA Gia Lai hưởng quả phạt đền thứ hai, HLV Kiatisak nóng mặt và đến thắc mắc với trọng tài thứ tư. Theo nhìn nhận của chúng tôi thì đấy là một quả phạt đền mà lẽ ra HA Gia Lai phải được hưởng.

Thiếu vắng quá nhiều trụ cột từ nội lực đến ngoại lực, CLB Hà Nội với một buổi chiều tơi tả, vất vả trên phố núi phải trắng tay.

Trong khi đó HA Gia Lai mùa này cũng chẳng phải là tập thể mạnh, song HLV Kiatisak bày ra một lối chơi hợp lý, nhất là hai cầu thủ ngoại gồm Paullo và Brandao chơi cực hay. Một buổi chiều mà tay săn bàn Brandao rất tự tin cầm bóng đột phá có tính sát thương cao, nhưng anh lại kém may mắn trong kết thúc mà không ghi được bàn thắng nào.

Một trận đấu chất lượng chuyên môn chỉ thuộc trung bình mà thôi. Một hình ảnh CLB Hà Nội thiếu nhiều trụ cột vì án treo giò, chấn thương đã quá vất vả và trắng tay rời phố núi Pleiku.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.