Gục ngã ở vòng bảng AFF Cup, đội tuyển Indonesia gây sốc

(PLO)- Hành trình của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2024 đã khép lại một cách đầy thất vọng khi thầy trò HLV Shin Tae-yong ngay trên sân nhà để thua Philippines 0-1 trong trận đấu cuối cùng của bảng B.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Bjorn Kristensen trên chấm phạt đền ở phút 63, qua đó chính thức loại “Garuda” khỏi cuộc đua vào bán kết. Với trận thua này, Indonesia chỉ đứng thứ 3 tại bảng B với 4 điểm, xếp sau Việt Nam (10 điểm) và Philippines (6 điểm), đồng nghĩa với việc họ không thể giành vé đi tiếp.

Đây là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo, bởi đội tuyển từng được kỳ vọng rất nhiều trước khi giải đấu diễn ra. Các chuyên gia bóng đá chỉ ra 3 nguyên nhân khiến đội tuyển Indonesia thất bại tại AFF Cup 2024

Hàng công kém hiệu quả

Một đội bóng mạnh cần có những tiền đạo sắc bén, nhưng đây chính là điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2024. Những cái tên như Hokky Caraka, Arkhan Kaka, và Ronaldo Kwateh dường như chưa sẵn sàng gánh vác trọng trách lớn tại giải đấu này. Thống kê cho thấy Indonesia ghi được 4 bàn thắng tại vòng bảng, nhưng đáng buồn là không bàn nào được ghi bởi các tiền đạo.

đội tuyển Indonesia
Các tiền đạo Indonesia không ghi bàn thắng nào sau bốn trận vòng bảng AFF Cup 2024. Ảnh: AP.

Điều ngạc nhiên là trong cả 4 pha lập công đều đến từ các cầu thủ phòng ngự: Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari và Kadek Arel. Việc hàng công không thể lên tiếng đã khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối thủ.

Những chiếc thẻ đỏ tai hại

Hai thẻ đỏ của Marselino Ferdinan (trận gặp Lào) và Muhammad Ferrari (trận gặp Philippines) đã khiến đội tuyển Indonesia mất lợi thế quan trọng ở các trận đấu mang tính quyết định. Nếu Marselino không bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Lào, rất có thể Indonesia đã giành được chiến thắng và có thêm điểm số quan trọng.

Tương tự, trước khi Muhammad Ferrari nhận thẻ đỏ trong trận gặp Philippines, đội tuyển Indonesia đang thi đấu khá tốt và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ này đã phá vỡ cấu trúc đội hình và tạo điều kiện cho Philippines ghi bàn quyết định.

guc-nga-o-vong-bang-aff-cup-doi-tuyen-indonesia-gay-soc-4-87.jpg
Đội trưởng Muhammad Ferrari bị truất quyền thi đấu. Ảnh: AP.

Chiến thuật khó hiểu của HLV Shin Tae-yong

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhận nhiều chỉ trích vì một số quyết định khó hiểu trong suốt giải đấu. Điển hình là việc ông trao cơ hội cho thủ môn Daffa Fasya bắt chính trong trận gặp Lào, dù Cahya Supriadi đã chơi rất tốt trong chiến thắng 1-0 trước Myanmar. Kết quả, Indonesia để thủng lưới 3 bàn trước Lào - một đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Ngoài ra, ở trận gặp Myanmar, ông Shin Tae-yong bất ngờ sử dụng cùng lúc hai tiền đạo số 9 là Hokky Caraka và Arkhan Kaka, một quyết định không mang lại hiệu quả. Sự thiếu ổn định trong cách sắp xếp đội hình đã khiến Indonesia không thể phát huy tối đa sức mạnh và phải trả giá đắt.

guc-nga-o-vong-bang-aff-cup-doi-tuyen-indonesia-gay-soc-1-3756.jpg
Những thay thế ở vị trí người gác đền khiến HLV Shin Tae-yong bị chỉ trích. Ảnh: AP.

Thất bại ở vòng bảng AFF Cup 2024 không chỉ là cú sốc với người hâm mộ mà còn là lời cảnh tỉnh cho bóng đá Indonesia. Đội tuyển cần nhìn nhận lại những hạn chế trong chiến thuật, nhân sự, và cả sự chuẩn bị trước giải đấu. Dù được kỳ vọng rất lớn, màn trình diễn tại AFF Cup lần này cho thấy đội tuyển Indonesia còn nhiều việc phải làm nếu muốn vươn tầm và chinh phục các đấu trường lớn trong tương lai.

Nguyễn Xuân Son 10 điểm, thầy Kim hạnh phúc

Nguyễn Xuân Son 10 điểm, thầy Kim hạnh phúc

(PLO)- Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2024 diễn ra trên sân Việt Trì, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm đà Myanmar 5-0, khẳng định vị trí đầu bảng B và giành vé vào bán kết, trong niềm hạnh phúc của HLV Kim Sang-sik cùng tân binh Nguyễn Xuân Son.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.