Góp ý trước Đại hội LĐBĐ TP.HCM: Cầu thủ trẻ bị bỏ rơi!

Đó là lời than của cựu tuyển thủ Phan Bá Hùng - người theo dõi xuyên suốt bóng đá khu vực phía Nam kể từ năm 2002 trong vai trò tuyển chọn cùng với ban huấn luyện U-19 Việt Nam…

Bá Hùng từng là cầu thủ của Công an TP.HCM và từng khoác áo đội tuyển TP.HCM trong những năm 1990 nên hiểu được những mất mát của bóng đá TP.HCM. Anh trăn trở với những hụt hẫng của bóng đá trẻ TP.HCM qua công tác thống kê của một người làm công tác đi tìm và tuyển chọn cầu thủ trẻ ở khu vực phía Nam, trong đó có TP.HCM.

Tại sao cầu thủ năng khiếu TP.HCM lên tuyển khó?

Góp ý trước Đại hội LĐBĐ TP.HCM: Cầu thủ trẻ bị bỏ rơi! ảnh 1Theo thống kê của Phan Bá Hùng, chúng tôi đặt câu hỏi vì sao khu vực phía Nam không thiếu cầu thủ trẻ U-19 nhưng bóng đá TP.HCM lại gần như trắng khi tìm người cho đội tuyển. Bá Hùng day dứt: “Mới đây tôi cùng ban tuyển chọn đến sân Hoa Lư để xem chân các cầu thủ trẻ và tìm hiểu thì thật bất ngờ khi biết tuổi 18-19 thế mà cả tuần các em chỉ có ba buổi tập trên sân cỏ Hoa Lư. Với mật độ tập như thế không thể sản sinh ra những cầu thủ giỏi như thế hệ Đặng Trần Chỉnh, Trương Văn Dưỡng, Võ Hoàng Bửu, Minh Chiến, Đỗ Khải... trước đây...”. Bá Hùng còn cho biết anh rất đau xót khi mình từng là cầu thủ TP.HCM thế mà bây giờ kiếm người cho tuyến trẻ khi đến với TP.HCM tìm người lại rất khó khăn, trong khi Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang... với điều kiện thấp hơn lại không thiếu người.

Vấn đề tiếp theo mà Bá Hùng quan tâm là bóng đá TP.HCM hiện giờ không khuyến khích các phụ huynh hồ hởi cho con mình vào trường năng khiếu. Cần phải cho các phụ huynh có niềm tin và nhìn thấy lối ra, những hướng đi thực sự cho con em mình thì họ mới “say” gửi gắm con em vào.

Cầu thủ trẻ thiếu sân nhưng Phú Thọ lại dư sân mà bỏ phí

Vấn đề mà Phan Bá Hùng quan tâm là cái sân và thầy cho lớp trẻ của bóng đá TP.HCM bây giờ. Anh không thể tin được cái sân Hoa Lư có tý tẹo mà lại chứa đủ lứa san sẻ tập. Anh cũng không đồng tình với việc bóng đá ở chen chúc trong Trường Nghiệp vụ với đủ môn. Khác hẳn với võ đã có đất ở Phú Thọ, điền kinh có giang sơn ở sân Thống Nhất...

Trong khi đó thì quỹ đất ở Phú Thọ rất lớn và hàng tuần chỉ phục vụ cho đua ngựa có hai ngày cuối tuần. Bá Hùng đặt ra trăn trở và cũng là đề nghị: “Sao không đổi sân Hoa Lư và Trường Nghiệp vụ để có được quỹ đất rất lớn ở Phú Thọ? Nơi ấy có thể làm được tám sân cỏ và giải quyết được việc “thiếu sân tập” cho các cầu thủ trẻ, đồng thời có thể làm thành một khu ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. Bá Hùng nhấn mạnh: “Tôi rất thích loạt bài của chú Lê Bửu với câu “Lãnh đạo TP.HCM chưa quán triệt, chưa hết mình cho thể thao”. Đúng là TP.HCM là một trung tâm kinh tế nhưng bây giờ tìm sân tập cho các em không ra thì lấy gì các thầy hết mình, hết lòng. Cái mất của bóng đá TP.HCM là bóng đá trẻ không có lối ra ngay từ việc tìm cái sân tập”.

Với những trăn trở của một người theo dõi xuyên suốt bóng đá trẻ, rõ ràng là bóng đá TP.HCM bị bỏ rơi.

NGUYỄN HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.