Giữ lấy giá trị truyền thống

(PL)- Cách đây hơn một tháng, thông tin CLB Đồng Tháp bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam gần như là sự thật.

Cuối cùng thì nhờ sự chung tay của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ tỉnh nhà đã cứu đội bóng tồn tại để đá V-League.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan nói: “Trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng trên, hằng ngày tôi nhận nhiều tin nhắn, điện thoại, e-mail trách móc, chì chiết, than vãn… vì sao một đội bóng giàu truyền thống của miền Tây, một cái nôi đào tạo trẻ mạnh như thế mà lại dễ dàng xóa sổ trên bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam. Rồi cũng có người cho rằng thì xóa đi, không có tiền chơi nổi thì tồn tại làm gì. Biết bao tỉnh, thành chẳng có bóng đá đỉnh cao thì có sao đâu…”. Vị bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp còn kể đến một câu nói mà khiến ông phải suy nghĩ và ra tay hành động đó là: “Đội bóng Đồng Tháp là của người dân Đồng Tháp, các ông không có cái quyền muốn tồn tại thì tồn tại mà muốn xóa là xóa được”.

Ra mắt ban lãnh đạo mới của CLB Đồng Tháp. Ảnh: TP

Chính câu nói trên đã thôi thúc vị bí thư ngày đêm tìm lối ra. Thế là trong cái đêm lịch sử 24-11 ấy đã diễn ra “hội nghị Diên Hồng” gồm các doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Tháp cùng ngồi lại với lãnh đạo tỉnh để cùng chung tay góp sức.

Trước tiên đó là sự ra đời của Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Đồng Tháp (DFC) mà những cổ đông đều là những doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ. Chức năng của họ là hoạch định chính sách phát triển CLB theo đúng đường lối chuyên nghiệp. Họ dựa vào cái nền mà Đồng Tháp có được là “cái nôi” đào tạo trẻ nổi tiếng. Bất luận thế nào dù đội Đồng Tháp đá hạng Nhất hay V-League thì đội bóng miền Tây này luôn đóng góp những tuyển thủ cho các tuyến của quốc gia rất đông. Một địa phương như thế thì không dễ gì bóng đá chết được. Và họ cùng bắt tay nhau giữ gìn giá trị truyền thống đấy.

Trong buổi lễ ra mắt, dàn lãnh đạo mới là DFC “phiên bản 2.0”, HLV Phạm Công Lộc hứa là đội đã được sống lại và thầy trò ông sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo xứng với sự gửi gắm niềm tin của người hâm mộ Đồng Tháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.