Gieo và gặt

(PL)- Các tuyển thủ U-19 Việt Nam sau trận thua đậm U-19 Thái Lan 0-6 giành ngôi á quân giải U-19 Đông Nam Á trở về từ Lào trong sự lặng lẽ.

Không có bóng dáng một cổ động viên nào ra sân bay đón thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Điều này khác hẳn với sự nồng nhiệt của  hàng trăm cổ động viên ra tận cửa sân bay đón đội tuyển U-19 Việt Nam cũng đoạt hạng nhì giải U-19 Đông Nam Á hai năm trước.

Hai ngày qua, có rất nhiều nguồn dư luận trái ngược nhau về chuyến du đấu của U-19 Việt Nam, nửa cảm thông và nửa chê trách. Cú sốc thua nặng nề trong trận chung kết dường như xóa tan đi những nỗ lực mà thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Thậm chí việc so sánh về con người lẫn lối chơi của hai đội U-19 quốc gia năm nay với U-19 hai năm trước là hết sức khập khiễng và không công bằng.

Dễ thấy sự lệch pha giữa đội U-19 của thầy trò Guillaume năm 2014 hầu hết là quân của Học viện HA Gia Lai-Arsenal JMG. Họ từng có bảy năm ăn tập cùng nhau và trước giải Đông Nam Á được bầu Đức bỏ tiền túi cho tập huấn dài ngày tại Nhật, châu Âu.

Với đội U-19 lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải rất vất vả dạy dỗ các nhóm cầu thủ trẻ đến từ nhiều CLB khác nhau. Họ lên kế hoạch tập huấn ở Nha Trang thì bị VFF từ chối vì không có tiền, nói gì đến đi nước ngoài cọ xát.

Sau giải Đông Nam Á, thầy trò Hoàng Anh Tuấn lại hội quân vào ngày 9-9 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF chuẩn bị vòng loại giải U-19 châu Á 2016 sẽ khởi tranh ngày 28-9 tại Myanmar. Đáng nói là VFF bổn cũ soạn lại khi cho biết đội tuyển vẫn chỉ ở Hà Nội rèn luyện thay cho một chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật hoặc Nha Trang.

Kế hoạch của U-19 Việt Nam liên tục vỡ chứng tỏ VFF thiếu sự đầu tư, không gieo thì mong gì gặt trái ngọt.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.