Giao tranh ở bắc Myanmar, bom rơi sang Trung Quốc

(PLO)- Bom rơi sang lãnh thổ Trung Quốc khi các nhóm thiểu số Myanmar có cuộc chạm trán với quân đội chính phủ vào sáng 20-11.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin, cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra tại các làng phía bắc Myanmar vào đầu ngày 20-11. Cùng với đó, các quả bom “lạc quẻ” đã bay sang các thị trấn biên giới của Trung Quốc.

CCTV cho biết các nhóm thiểu số Myanmar đã bắt đầu các cuộc chạm trán với lực lượng quân đội nước này vào sáng 20-11 tại bang Shan, miền Bắc Myanmar. Đây là một khu vực bất ổn với nhiều cuộc nổi loạn của các nhóm thiểu số diễn ra trong nhiều năm qua.

Có hai công dân Myanmar đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Đây có thể xem là một đòn thách thức khác đối với hy vọng của nhà lãnh đạo dân sự Myanmar Augn San Suu Kyi về việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình trên khắp lãnh thổ Myanmar sau nhiều năm chiến tranh.

Giao tranh ở bắc Myanmar, bom rơi sang Trung Quốc ảnh 1
Ảnh chụp của CCTV cho thấy giao tranh ở khu vực biên giới giáp giữa Myanmar với Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Một loạt tiếng súng đã nổ ra tại một vài ngôi làng của bang trên, trong đó có Mong Ko và Kyu Kok, vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng 20-11 (giờ đại phương) và kéo dài đến sáng cùng ngày. Người dân tại thị trấn biên giới Uyển Đinh, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc có thể nghe thấy tiếng súng từ bên kia biên giới.

Nhà chức trách thị trấn Uyển Đinh ngay lập tức đã khởi động cơ chế phản ứng khẩn cấp và triển khai nhiều cảnh sát vũ trang đến khu vực biên giới để trực chờ.

Các dân làng Trung Quốc trong khu vực cho biết các quả bom “lạc quẻ” đã rơi qua lãnh thổ Trung Quốc. Một dân làng tường thuật, bể nước của một máy đun nước bằng năng lượng mặt trời trên nóc nhà của ông đã bị thủng do bom rơi. Một số công dân Myanmar đã được chuyển tới các bệnh viện bên phía lãnh thổ Trung Quốc để chữa trị.

Năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố nước này kiên quyết bảo vệ khu vực biên giới giáp với Myanmar sau khi một quả bom từ một máy bay Myanmar rơi xuống một cánh đồng trồng mía gần thị trấn Lâm Thương, tỉnh Vân Nam khiến năm công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.