Giải đua xe đạp nữ quốc tế Biwase 2015: 22 giây và 3 điểm

(PL)- Các tay đua nữ Thái Lan tiếp tục là nỗi ám ảnh của các cuarơ  Việt Nam.

Hôm qua (6-3), chặng thi đấu thứ 7 Phan Rang đi Lương Sơn (Bình Thuận) dài 93 km và các tay đua Thái Lan tiếp tục đe dọa những cuarơ Việt Nam bởi sức mạnh vượt trội. Khoảng cách 22 giây ở giải áo vàng và 3 điểm giải thưởng áo xanh được Thái Lan tạo ra gần như là bất khả xâm phạm, dù đội khách chỉ dự tranh giải đúng một đội hình năm VĐV.

Ở chặng này, tay đua đang giữ áo vàng Supuksorn Nuntana tiếp tục chứng minh sự toàn năng ở những cung đường đèo lẫn đường bằng khi xuất sắc rút thắng Marzhan (Kazakhstan) và Phan Thị Liễu (GHNT An Giang) bằng cú nước rút thần tốc giành chiến thắng sau 2 giờ 20’00”.

Hai tay đua Thái Lan đang mạnh mẽ giữ áo xanh và áo vàng (thứ hai và thứ ba từ trái sang). Ảnh: MQ

Có thể nói ngoài đẳng cấp, các cô gái Thái Lan rất may mắn. Dù họ cùng thi đấu trên lộ trình cực xấu, đất, đá dăm lởm chởm nhưng các tay đua Thái ít bị bể vỏ hơn nhiều đối thủ. Chính vì thế, việc đội chủ giải Biwase tung cặp chị em ruột Cao Thị Cẩm Lệ, Cao Thị Thùy Trang với mục đích thôn tính áo vàng và tay đua Nguyễn Thị Thật (GNHT An Giang) nhăm nhe đánh chiếm chiếc áo xanh đều bất thành.

Suốt lộ trình dài 93 km thi đấu dưới cái nắng nóng rát mặt, cục diện chung cuộc có đến hai cơ hội để các tay đua Việt Nam xoay chuyển thế trận. Tuy nhiên, cả trong hai lần các cuarơ Thái Lan đều xuất sắc hóa giải biến nguy thành an. Không những thế, khoảng 15 km cuối hai tay đua Thái Lan còn chủ động bứt tốp cùng một số VĐV mạnh Việt Nam hòng cắt đứt sự đeo bám của Dược Đồng Tháp. Và khoảng cách thua Dược Đồng Tháp 2’25” giây bảng tổng sắp đồng đội đã được Thái Lan rút ngắn xuống còn 9,36 giây.

Ở giải áo vàng, Nuntana tổng thời gian 14 giờ 04’49” tiếp tục duy trì danh hiệu sau bảy chặng. Áo xanh thuộc về tay đua Thái Lan khác là Panwaraporn Boonsawat 59 điểm, tạo khoảng cách hơn Nguyễn Thị Thật 3 điểm.

8 giờ sáng nay (7-3), đoàn đua tranh tài chặng 8 từ La Gi (Bình Thuận) về thành phố biển Vũng Tàu có lộ trình dự kiến 110 km. Với cung đường đua ven biển, đầy nắng và gió bạt ngang muốn ngã xe sẽ hứa hẹn nhiều kịch tính và những kết cục bất ngờ bởi âm mưu đánh chiếm áo vàng, áo xanh lẫn giải đồng đội.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.