Giải đấu của các ông bầu ‘đứng hình’ ở thời điểm gay cấn

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban tổ chức đã tạm hoãn các trận bán kết SV-League 2020 do tám ông bầu chung tay bảo trợ cho đến thời điểm thích hợp.

Đây cũng là lần thứ ba, Ban tổ chức giải bất đắc dĩ quyết định tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sau hai lần lỡ hẹn vào tháng 3 và tháng 7. Cụ thể, hai trận bán kết của giải SV-League 2020, gồm cuộc đụng độ giữa ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Cần Thơ dự kiến diễn ra vào ngày 9-12 và trận đối đầu ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Bách Khoa dự kiến ngày 12-12 tổ chức tại sân Dĩ An (Bình Dương).

Quyết định này của Ban tổ chức dựa trên chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương và UBND thành phố Dĩ An về việc tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ, cổ động viên và cộng đồng nhằm ngăn chặn sự lay lan của dịch bệnh COVID-19.

ĐH Cần Thơ (trái) của bầu Hải đã xuất sắc giành vé chơi bán kết SV-League 2020. Ảnh: ANH THÔNG.

Giải đấu của các ông bầu tạm ngưng sau khi vừa kết thúc 12 trận vòng bảng. Và trong thời gian này, Ban tổ chức khuyến cáo các đội bóng chủ động giữ sức khỏe và tinh thần để có những màn trình diễn tốt nhất tại vòng bán kết.

Sau hơn một tháng khởi tranh, SV-League 2020 đã tìm ra bốn đội xuất sắc nhất trong số tám đội tham gia. Ở bảng A, nếu ĐH Khoa học Tự nhiên (bầu Quốc Kỳ) nổi lên như “ngựa ô” của giải với vị trí nhất bảng dù lần đầu chơi ở sân 11 người, thì ĐH Bách khoa (bầu Hoàng Anh) về nhì bảng không chút bất ngờ.

Tại bảng B, trong khi ĐH Nông Lâm TP.HCM (bầu Đức) chứng tỏ mình là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch thì ĐH Cần Thơ (bầu Hải) như một “cánh chim lạ” với lối đá tấn công đẹp mắt và đa dạng. Cả bốn đội bóng với những màu sắc cá tính, hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn hấp dẫn khi vào chơi các trận bán kết.  

Cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài sân Dĩ An ở tất cả các trận đấu. Ảnh: ANH THÔNG.

Một trong những điểm nhấn của vòng bảng SV-League chính là đội ngũ cổ động viên hùng hậu của tám trường với những màn cổ vũ sôi động, sáng tạo và hồn nhiên, đặc biệt là màn giao lưu giữa hội cổ động viên của các trường tạo nên nhiều hình ảnh đẹp trên sân bóng.

Các trận vòng bảng SV-League đã chào đón gần 35.000 khán giả, riêng trận khai mạc trên sân Thống Nhất có đến 10.000 cổ động viên cổ vũ cuồng nhiệt.

SV-League 2020 sau vòng bảng có tổng cộng 21 bàn thắng, 20 thẻ vàng và không có thẻ đỏ, được điều hành bởi đội ngũ trọng tài đẳng cấp như Lê Thị Ly, Trương Thị Lệ Trinh, đặc biệt là còi vàng Nguyễn Ngọc Châu,... Điều này cho thấy các đội bóng rất tuân thủ tinh thần Fair Play với tiêu chí xanh, sạch, đẹp. Các trận đấu đều có livestream trên fanpage SV-League và nhận đến gần 400.000 lượt xem trực tiếp.

Cuộc chơi mới của các ông bầu đình đám của bóng đá Việt Nam đã và đang tạo ra những giá trị tích cực cho sinh viên khi mang đến một sân chơi bổ ích, thắp lên tình yêu bóng đá, lan tỏa tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng cho sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.