Góc nhìn

Giá như Phi Sơn bớt bắt chước Ronaldo

(PLO)- Trần Phi Sơn, cầu thủ trưởng thành từ cái nôi Sông Lam rồi sang CLB TP.HCM và hiện nay khoác áo CLB Hà Tĩnh, vừa được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung lên đội tuyển cùng với Ngân Văn Đại của CLB Hà Nội.

Trần Phi Sơn, cầu thủ trưởng thành từ cái nôi Sông Lam rồi sang CLB TP.HCM và hiện nay khoác áo CLB Hà Tĩnh, vừa được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung lên đội tuyển cùng với Ngân Văn Đại của CLB Hà Nội.

Việc bổ sung vào giờ chót của ông Park được xem là giải pháp tình thế khi ba cầu thủ Văn Toàn, Tiến Linh, Hoàng Đức bị nhiễm COVID-19, không thể tập trung cùng đồng đội.

Phi Sơn có thời có biệt danh “Ronaldo” Phi Sơn bởi những động tác giả đảo chân kiểu “rang ngô rang lạc” như Ronaldo. Dưới thời các HLV như Miura và Nguyễn Hữu Thắng, “Ronaldo” Phi Sơn được gọi lên đội tuyển khá đều đặn. Đến thời HLV Park Hang-seo, Phi Sơn cũng nhiều lần được gọi lên tuyển rồi lại sớm trả về CLB vì chưa phù hợp với lối chơi của ông Park.

Phi Sơn có sức khỏe, lì đòn, đậm người, tì đè tốt, kỹ năng đá bóng giỏi song chiếc áo đội tuyển vẫn rất khắt khe với Sơn.

Phi Sơn từng thi đấu nổi bật trong màu áo CLB TP.HCM nhưng nhiều lần lỡ hẹn ở đội tuyển. Ảnh: XUÂN HUY

Người hâm mộ xem kỹ năng “rang ngô rang lạc” của Phi Sơn thì thích vì những cú đảo chân rất nghệ sĩ như Ronaldo. Nhưng giới chuyên môn, nhất là những HLV có tính thực dụng thì lại cho rằng lạm dụng kỹ thuật và thích múa ấy nhiều lúc làm ảnh hưởng đến lối chơi. Thậm chí bị đánh giá là đẹp mắt ở V-League chứ ra sân chơi quốc tế là bị “phang” ngay, nhất là kiểu cọ đấy dễ làm điên tiết đối thủ và chậm nhịp độ tấn công của đội nhà.

Phi Sơn có kỹ năng chơi bóng bẩm sinh, anh hoạt động rất hiệu quả khi đá biên và có thể phối hợp hay phát động tấn công tốt. Cảm giác chơi bóng ít chạm, đập - nhả của Phi Sơn cũng rất ấn tượng, song khi cao hứng biểu diễn kiểu “rang ngô rang lạc” thì luôn bị mất điểm.

Với thầy Park, nếu Phi Sơn biết bớt đi cái tôi và sở thích biểu diễn của mình mà hòa cùng lối chơi vì đồng đội thì anh có thể sẽ là nước cờ sáng trong giải pháp tình thế mà nhiều “đệ ruột” của thầy Park chấn thương, nghỉ vì thẻ phạt hoặc nhiễm COVID-19.

Hy vọng lần tập trung này Phi Sơn biết điều chỉnh hướng đến lối chơi đơn giản, hiệu quả, tính đồng đội cao và lấy được thiện cảm của HLV Park Hang-seo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.