Giá cao ngất ngưởng, Grealish ‘khai hỏa’ cho Man City vẫn bị mỉa mai

(PLO)- Theo cựu hậu vệ Jamie Carragher, Manchester City nên đầu tư tiền vào việc mua Harry Kane hoặc Kylian Mbappe để tăng cường khả năng ghi bàn, mà không nhất thiết bỏ nhiều tiền cho thương vụ Jack Grealish.

“Kane là mục tiêu số một của Manchester City trong mùa hè này và lẽ ra anh ấy nên có trận ra mắt với một CLB mới” - Carragher lên tiếng khi chưa thấy Man City có bất kỳ hành động nào mua tiền đạo giỏi.

Jack Grealish gia nhập Man City với giá 100 triệu bảng. Đây là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Manchester City cũng muốn chiêu mộ Harry Kane trong mùa hè này nhưng Tottenham đang cố gắng giữ chân thủ quân đội tuyển Anh, do còn hợp đồng đến năm 2023.

“Rõ ràng Man City muốn có một vụ chuyển nhượng lớn và bất cứ cầu thủ nào dưới 150 triệu bảng sẽ bị chỉ trích ngay lập tức. Jack Grealish là một cầu thủ giỏi và sẽ làm tốt ở Man City. Nhưng Kane mới là mục tiêu cần thiết nhất. Tôi không hiểu tại sao họ không ưu tiên mua tiền đạo?” – Carragher hỏi khó.

Carragher cho rằng Man City cần tiền đạo ghi bàn như Kane hơn là tiền vệ Grealish. Ảnh: CGI.

Theo báo chí Anh, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham từng hứa để Kane ra đi với giá 125 triệu bảng. Carragher phân tích kỹ: “Man City có đủ 150 triệu bảng để mua Kane, nhưng họ đã quyết định chi 100 triệu cho Grealish. Có vẻ như họ đặt sai thứ tự ưu tiên.

Việc ký hợp đồng với Grealish sẽ không dẫn đến chiến thắng của Man City tại Premier League hoặc Champions League. Nhưng nếu họ ký hợp đồng với Kane, đó có thể là yếu tố quyết định dẫn đến thành công. Kane sẽ ghi từ 20 đến 30 bàn mỗi mùa. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất mà Manchester City cần”.

Theo cựu ngôi sao Liverpool, hàng tiền vệ của Man City rất mạnh với hai ngôi sao Phil Foden và Kevin de Bruyne. Có thêm Grealish sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của HLV Pep Guardiola, nhưng không quá cần thiết. Trong trận thua Tottenham 0-1, Pep Guardiola để ba tiền vệ Rodri, Bernardo Silva và de Bruyne trên băng ghế dự bị.

Carragher đưa ra phương án dự phòng cho Man City, trong trường hợp không thể chiêu mộ Harry Kane: “Kylian Mbappe nên được cân nhắc. Anh ấy vẫn còn một năm trong hợp đồng với PSG và 100 triệu bảng có thể là khá nhiều. Nhưng thật khó tin nếu Man City không bổ sung tiền đạo mới. Một đội bóng có ngân sách khủng và HLV giỏi nhất phải có tiền đạo xuất sắc nhất”.

Grealish đã chơi hai trận cho Man City không đến nỗi nào. Ảnh: CGI.

Hai danh hiệu lớn nhất mà Grealish có là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2019-2020 của Aston Villa” và “Cầu thủ hay nhất Ireland cấp độ U-21”. Nhưng cá nhân anh chưa từng biết đến Champions League, chỉ đá ở Premier League chưa tới 70 trận và cũng chưa từng khoác áo một CLB lớn nào. Nhưng Grealish trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử cũng như bước chân vào ngôi đền có giá 100 triệu bảng.

Theo đánh giá của Carragher, 100 triệu bảng cho Grealish hợp lý ở mặt thương mại và giá cầu thủ, nhưng không xứng đáng ở tầm chuyên môn. Và khi đã khoác lên người một tấm áo quá rộng như thế, thì việc đáp ứng yêu cầu HLV, đòi hỏi của người hâm mộ chỉ e là quá sức với Grealish.

Ở Aston Villa, Grealish không chịu quá nhiều sức ép về danh hiệu, chuyên môn hay truyền thông. Ở Man City thì ngược lại. Sự tàn nhẫn của truyền thông là vô cùng khốc liệt. Họ có thể đưa bạn lên tận trời, nhưng cũng có thể dìm bạn xuống địa ngục. Do đó “Cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử” cũng sẽ phải nhận sự săm soi lớn nhất.

Grealish chưa có một trải nghiệm lớn nào cho việc này, và việc anh bị đè bẹp bởi sức ép là điều không thể không tính đến. Trong trận khai mạc Premier League, anh bị thẻ vàng vì trả đũa đối phương, may là trận tiếp theo Grealish có bàn thắng cho Man City đại thắng Norwich City 5-0. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đây là cơ hội để Grealish trưởng thành. Nhưng Man City chờ được bao lâu để có thể chứng kiến thành công của Grealish.

HLV Hàn Quốc quyết đeo đuổi để dẫn dắt tuyển Thái Lan
HLV Hàn Quốc quyết đeo đuổi để dẫn dắt tuyển Thái Lan
(PLO)- Báo Thái Lan cho biết tưởng rằng HLV người Hàn Quốc Lee Lim-saeng đã tắt việc ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan thì mới đây, ông này cho biết mình chưa từ bỏ ý định dẫn dắt đội bóng có biệt danh “voi chiến”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.