Gần nửa đội hình Lộc Trời bỏ cuộc giải VTV Cup

(PLO)- Đội đua đang chiếm giữ áo chấm đỏ giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 có đến ba thành viên không hoàn thành chặng đấu thứ 11.

Chặng đấu xuất phát từ phố núi Pleiku (Gia Lai) về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đường dài 179 km thi đấu trên địa hình nhiều đồi dốc nối khiến thể lực các tay đua sụt giảm nghiêm trọng.

Địa hình đồi dốc liên tục bào mòn thể lực các cuarơ. Ảnh: ANH LIÊM

Sau nhiều chặng dài chinh chiến, các tay đua Nguyễn Thành Tâm, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời) “lên xe vớt” khi đoàn đua mới chinh phục khoảng 1/3 quãng đường. Cũng ở chặng này, có thêm sáu tay đua của Việt Nam và nước ngoài cũng không hoàn thành cự ly thi đấu khắc nghiệt.

Thiếu quân hỗ trợ, chiến dịch đánh chiếm áo vàng của Ali Khademy (kém đối thủ dẫn đầu David Van Eerd 16 giây) vì thế không thể thực hiện. Thế trận buộc tay đua Tập đoàn Lộc Trời phải hợp sức với êkíp Golbal Cycling Hà Lan bảo vệ thành quả bằng cách rượt đuổi 11 tay đua tách nhóm đầu.

11 VĐV bứt phá tạo thành tốp đầu.

Nhóm tay đua áo vàng đuổi bắt tốp một.

Khoảng cách hai tốp lúc đầu không đáng kể. Rồi càng lúc càng xa dần, có lúc tăng lên hơn sáu phút, bởi Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM kết hợp hai tay đua Hàn Quốc, trong đó có tay đua cạnh tranh áo xanh Im Jae-yeon cùng nhau tạo đột phá.

Nếu như cơ hội của Im Jae-yeon quá rõ ràng thì công sức của êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM “đổ sông đổ biển” bởi khoảng cách khó san lấp trên bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội.

Với điểm số tích lũy tại ba sprint cùng vị trí hạng ba chặng 11, Im Jae-yeon 154 điểm chính thức đoạt chiếc áo xanh anh đã mặc “hộ” David Van Eerd suốt 10 chặng trước đó.

Pha tung nước rút của Jos Koop tại mức đến đánh dấu chiến thắng thứ 10/11 của các tay đua quốc tế.

Chiến thắng tại đích đến TP Buôn Ma Thuột thuộc về Jos Koop (Global Cycling Hà Lan) sau 4 giờ 12’04” tranh tài. Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bikelife Đồng Nai) hạng nhì và Im Jae-yeon cán đích vị trí thứ ba. Chiến thắng của Jos Koop cũng đánh dấu trận thắng thứ 10 thuộc về các tay đua nước ngoài.

Cán mức đến sau tốp dẫn đầu 41 giây, David Van Eerd khoác áo vàng sau 11 chặng. Ngôi nhất đồng đội tiếp tục thuộc về Global Cycling Hà Lan.

Sáng 14-9, các tay đua thi đấu chặng 12, dài 51 km vòng quanh TP Buôn Ma Thuột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.