Gala... buồn

(PL)- Giới truyền thông tập trung nhiều vào chi tiết HLV Hữu Thắng mất mặt và bỏ về giữa buổi gala tổng kết mùa bóng 2016 nhưng theo nhiều người thì chuyện đó cũng bình thường bởi hôm ấy có khá nhiều người mất mặt.

Đầu tiên là các đội bóng, họ là nhân vật chính trong mùa giải, họ tốn rất nhiều công sức, tiền của, cả mồ hôi lẫn máu nhưng phần chào hỏi và “kính thưa” thì nhắc đến rất nhiều quan chức, rất nhiều lãnh đạo trong khi họ lại trở thành người ngoài. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo đội bóng cũng là thành viên của VPF đã chia sẻ trong sự giận dữ: “Tôi là thành viên VPF, đơn vị chính trong việc tổ chức gala này nhưng bản thân tôi lấy làm xấu hổ vì gala tổng kết là để tôn vinh, để tri ân nhưng lại có quá nhiều thiếu sót và cập rập. Ngay cả chuyện mời HLV Hữu Thắng và ông Calisto lên trao giải cho cầu thủ trẻ xuất sắc người ta cũng cư xử không đúng mực. Anh Nguyễn Hữu Thắng cần có sự tôn trọng tối thiểu bởi anh ấy đại diện cho đội tuyển Việt Nam nhưng lại bị bẽ mặt khi ban tổ chức để ông Calisto lên làm hết các thủ tục rồi mới anh Thắng lên chỉ để... ôm ông Calisto và... chụp ảnh. Tôi thấy ông Calisto cũng ngượng với tình huống này còn HLV Hữu Thắng - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì không biết phải ứng phó ra sao lúc ấy. Anh ấy giận vì thiếu tôn trọng và bỏ về là đúng!”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, HLV Hữu Thắng nói thẳng: “Đừng nói đó là sự sơ suất bởi rõ ràng ai cũng thấy họ cư xử rất tệ với một kịch bản mà không ai hiểu nổi đó là lễ tôn vinh. Tôi hiểu không chỉ cá nhân tôi bởi trước đó đã chứng kiến cảnh các phóng viên được mời đến dự gala để đưa tin nhưng họ không được tôn trọng...  một tổ chức thực hiện những giải đấu chuyên nghiệp nhưng trong buổi gala tổng kết thì lại hành xử rất nghiệp dư...”.

Một mùa giải khép lại với buổi lễ gala đầy màu sắc nhưng có quá nhiều sạn, làm nhiều người phải suy nghĩ về tính chuyên nghiệp của những nhà tổ chức chuyên nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.