Futsal World Cup 2024: "Châu chấu đá xe" ở bán kết Brazil - Ukraine

(PLO)- Trận bán kết 1 futsal World Cup 2024 giữa Brazil và Ukraine giống như "châu chấu đá xe", nhưng liệu xe có ngã không?

Trận bán kết 1 futsal World Cup 2024 giữa Brazil - Ukraine diễn ra lúc 22 giờ ngày 2-10 tại nhà thi đấu Humo Arena, Tashkent, thủ đô của Uzbekistan.

Đây được ví là “châu chấu đá xe”, bởi đơn giản Brazil đang nắm kỷ lục 5 lần vô địch futsal World Cup, hiện nay đang ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Còn tuyển futsal Ukraine chưa một lần lên ngôi và lần vào bán kết này là thành tích “cột mốc” của họ.

Futsal-World-Cup-2024-ban-ket-3.jpg
Ukraine mang một tinh thần thi đấu ngoan cường và lối chơi thực dụng, khoa học. Ảnh:FIFA

Hiện nay futsal Ukraine đang đứng thứ hạng 12 thế giới nhờ những trận thắng ấn tượng và vào bán kết futsal World Cup 2024. Trong khi đó đội tuyển futsal xứ Samba đã duy trì ngôi số 1 thế giới lâu nay, không cần đến thành tích vào bán kết tại futsal World Cup 2024 này.

Nói thế để thấy rằng “châu chấu đá xe” là điều rõ ràng ở trận bán kết 1 giữa đại diện Nam Mỹ và châu Âu.

HLV Oleksandr Osenko của Ukraine thừa nhận: “Brazil là đội bóng cực mạnh, không cần phải bàn cãi, họ sở hữu số lần vô địch futsal World Cup là kỷ lục. Theo nhìn nhận của tôi, Brazil là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch futsal World Cup 2024. Họ có quá nhiều cầu thủ làm “đau con tim” các đối thủ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chơi theo phong cách của mình, cách của mình, chúng tôi thoải mái về mặt tinh thần, tâm lý và nỗ lực làm tất cả những gì mình có thể”.

Còn tiền đạo Marlon của Brazil nhìn về đối thủ Ukraine: “Tôi nghĩ Ukraine là đội rất tốt, đặc biệt trong tấn công. Trận đấu hoàn hảo nhất của Ukraine mà tôi thấy đó là trận họ đánh bại Venezuela. Cầu thủ Ukraine to, cao, thể lực sung mãn, tinh thần cực mạnh. Chúng tôi rất tôn trọng Ukraine và lo lắng khi đối đầu với họ. Còn chúng tôi là đội bóng vĩ đại, chúng tôi có thể làm mọi thứ để góp mặt ở chung kết”.

Đối thủ tôn trọng Brazil, cầu thủ Brazil tự hào về mình là...ông lớn, là ứng viên, là đội bóng sẽ góp mặt ở chung kết. Chẳng phải bốc phét, đó là sự thật. Những cầu thủ tấn công của Brazil như Leandro Lino, Marcel, Ferrao, Dyego, trong đó Marcel đang tỏ ra là tay săn bàn mà các đội thua cuộc tại futsal World Cup 2024 này chưa có cách ngăn chặn khả năng ghi bàn đa dạng của anh. Cũng theo nhận định của các nhà chuyên môn của FIFA đang làm việc tại giải này khẳng định, Marcel chính là cầu thủ đáng xem nhất.

Futsal-World-Cup-2024-ban-ket-1.jpg
Nhưng Brazil đều là những bậc thầy futsal, ai cũng ghi bàn tốt. Ảnh: FIFA

Về phía Ukraine có những cái tên như Ihor Cherniavskyi, Petro Shortuma, Ihor Korsun, Danyl Abakhshyn.

Trận bán kết 1 hứa hẹn hứa hẹn kịch tính, cống hiến và đáng xem về mặt chuyên môn của hai trường phái futsal, Brazil đầy hoa mỹ, những cá nhân bậc thầy của môn bóng đá 5 người, phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Còn Ukraine mạnh mẽ theo cách một đội bóng châu Âu, với tinh thần đồng đội cao, chơi gắn kết, sức mạnh tập thể và tuân thủ kỷ luật thi đấu, đấu pháp rất cao, khoa học. Có thể đây là một cuộc chạm trán kinh điển của đại diện châu Âu và Nam Mỹ. Ukraine có tâm lý thoải mái, còn Brazil lại biết mình là ai, và có cách cư xử của một “ông lớn”, người anh cả của làng futsal thế giới.

Lịch sử đối đầu của hai đội qua bốn lần chạm trán, Brazil có 3 thắng, 1 hòa.

Dự đoán: Chẳng có ngựa về ngược, Brazil sẽ đánh bại Ukraine 4-2.

Hành trình đến bán kết của hai đội:

Brazil: Thắng Cuba 10-0, Croatia 8-1, Thái Lan 9-1, Costa Rica 5-0 và Morocco 3-1.

Ukraine: Thua Argentina 1-7, thắng Angola 7-2, Afghanistan 4-1, Hà Lan 3-1 và thắng Venezuela 9-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.