Futsal Việt Nam sang Tây Ban Nha, Thái Lan tăng cường “gián điệp”

(PLO)- Sau 22 ngày tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia II (TP Thủ Đức), ngày 12-8, đội tuyển futsal Việt Nam đã di chuyển ra Hà Nội tập luyện.

Sau khi hạ cánh ở Nội Bài, toàn đội di chuyển thẳng về BV Thể thao Việt Nam để kiểm tra y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, sau đó toàn đội về khách sạn do VFF bố trí. Thời gian này, đội sẽ tập luyện tại nhà thi đấu futsal thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ theo “quy tắc bong bóng”.

Ngày 25-8, toàn đội sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn rồi tham dự giải tứ hùng tại đó cùng với chủ nhà Tây Ban Nha, Nhật Bản và Guatemala (từ ngày 28 đến 31-8). Sau đó, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu tại Tây Ban Nha với CLB Cordoba.

Ngày 3-9, toàn đội rời Tây Ban Nha sang Lithuania và nếu sắp xếp được thì sẽ có trận tập huấn với Morocco vào ngày 6-9 trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết World Cup. Tại đó, futsal Việt Nam nằm trong bảng D, lần lượt gặp Brazil (ngày 13-9), Panama (ngày 16-9) và Czech (ngày 19-9).

Trong khi đó, đội tuyển futsal Thái Lan vừa chia tay HLV Jose Mendes người Tây Ban Nha. Thay vào đó, Thái Lan ký với chuyên gia Nhật - ông Monotori và mời ông này làm trợ lý cho thầy nội Rakphol Sainetngam chuẩn bị cho World Cup tại Lithuania khai mạc ngày 12-9.

Khác với futsal Việt Nam, futsal Thái Lan lại coi trọng công tác “gián điệp” và phân tích số liệu. Mục đích Thái Lan ký với chuyên gia Nhật Monotori làm trợ lý để chuyên gia này phân tích và tổng hợp số liệu. Ông Monotori vốn là cựu thủ môn futsal và từng là chuyên gia thể lực đội tuyển Nhật, rất giỏi ở khâu phân tích dữ liệu đối thủ.

Tuyển Thái Lan ở bảng C cùng với Morocco, Bồ Đào Nha và đảo Solomon.

Tại World Cup futsal, Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan lọt vào vòng chung kết khắc nghiệt và hy vọng cả hai sẽ để lại ấn tượng đẹp tại sân chơi lớn nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.