Francesco Totti: Gonzalo Higuain là kẻ hám tiền

(PLO)- Ngôi sao bóng đá huyền thoại Francesco Totti, người có huân chương danh dự Ý, vừa lên tiếng chỉ trích tiền đạo 29 tuổi người Argentina là kẻ du mục chạy theo đồng tiền. Và ông cũng cho rằng thương vụ chuyển nhượng trên là một thảm họa cho bóng đá.

 

Hôm qua, phía Juventus đã xác nhận chiêu mộ thành công chân sút Gonzalo Higuain từ Napoli với mức phí chuyển nhượng khổng lồ là 90 triệu euro. Tại sân Juventus Arena, Higuain sẽ được hưởng mức lương sau thuế là 7 triệu euro theo một bản hợp đồng có thời hạn bốn năm.

Gonzalo Higuain vừa chính thức là người của Juven.

Và huyền thoại Roma Totti, người đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình ở đội bóng thủ đô Ý, nói với tờ La Gazzetta dello Sport: "Các cầu thủ hiện đại có chút gì đó rất giống dân du mục. Họ chỉ chạy theo tiền chứ ít khi nghe theo lời mách bảo của trái tim. Họ thường quyết định chuyển đến một đội bóng khác để giành danh hiệu và kiếm nhiều tiền hơn.

Bóng đá đã thay đổi rất nhiều và mọi thứ dường như đang hướng đến đồng tiền nhiều hơn. Các cầu thủ thay đổi đội bóng xoành xoạch. Mọi thứ đang xoay quanh đồng tiền chứ không phải đam mê như trước”. Totti cho rằng tiền là lý do chính khiến cho Higuain quyết định rời khỏi miền Nam nước Ý để cập bến Juventus.

Francesco Totti đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho đội bóng thành Roma.

“Mọi người tới các sân vận động để tận hưởng không khí và xem những cầu thủ gắn liền với đội bóng của họ thi đấu. Họ không mong chờ các cầu thủ của họ sẽ phản bội đội bóng. Nhưng hãy nhìn những gì xảy ra với Higuain. Cậu ấy rời Napoli để đầu quân cho Juventus. Đó là một thảm họa”.

"Nhưng rõ ràng điều đó giờ đây đã trở nên bình thường với các cầu thủ nước ngoài. Họ thản nhiên chuyển đến một đội bóng khác vì có thể kiếm được nhiều tiền hơn” - Francesco nói thêm - "Không phải ngoại binh nào cũng giống như Diego Maradona” - “Cậu bé vàng” người Argentina chỉ gắn bó duy nhất với Napoli và giúp đội bóng này vô địch Serie A vào các năm 1987 và 1990.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.