Fernando Torres: 'Liverpool đã khiến tôi thành kẻ phản bội'

(PLO)- Chia sẻ về nguyên nhân chia tay sân Anfield vào năm 2011, tiền đạo người Tây Ban Nha cho biết chính Liverpool đã đẩy anh ra đi chứ anh không phải là người mê tiền như những đồn đoán trước đó.

Năm 2011, khi gia nhập “kình địch” Chelsea từ Liverpool với giá 50 triệu bảng, Fernando Torres đã bị CĐV “áo đỏ” chửi mắng là người phản bội, kẻ tham tiền.

Nhưng mới đây, tiền đạo 32 tuổi cho biết chính Liverpool đã đẩy anh ra đi và anh như một vật tế thần cho những sai lầm của CLB cũ.

Fernando Torres rất được hâm mộ tại Liverpool trước khi đến đấu cho kình địch Chelsea

Fernando Torres rất được hâm mộ tại Liverpool trước khi đến đấu cho "kình địch" Chelsea.

"Giám đốc CLB Liverpool vào thời điểm đó là ông Damien Comolli đã nói với tôi rằng những người chủ mới đã có một ý tưởng về cách chi tiêu đầu tư của họ. Họ muốn mang về những cầu thủ trẻ để xây dựng một cái gì đó mới. Tôi đã suy nghĩ đến bản thân mình. Để xây dựng một đội bóng mới, họ sẽ cần có thời gian. Nó có thể là hai, ba, bốn, thậm chí 10 năm".

"Tôi khi ấy đã 27 tuổi. Tôi không có thời gian để chờ đợi. Tôi muốn giành chiến thắng. Thời điểm đó, họ vẫn triển khai kế hoạch sau khi tôi rời đi. Liverpool phải chịu trách nhiệm với những sai lầm với đội bóng” - anh nói.

Năm 2011 Torres đến Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục

Năm 2011, Torres đến Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục.

Tiền đạo người Tây Ban Nha giờ đây đang chơi cho CLB Atletico Madrid kể thêm anh chỉ thảo luận ở lại Liverpool với HLV Dalglish sau khi CLB đã tổ chức các cuộc đàm phán riêng với Chelsea để bán anh.

"Nó đã được bày ra như thể tôi là một kẻ phản bội nhưng thực tế trong cuộc thảo luận không như thế. Liverpool không thể thừa nhận họ đã làm điều gì đó sai trái với toàn đội. Họ đã phải tìm một tế thần và đó là tôi” - Torres nhớ lại.

Torres trong màu áo của CLB Atletico Madrid

Torres trong màu áo của CLB Atletico Madrid.

Sau khi chuyển đến Chelsea, Torres đã cùng đội bóng mới giành cúp FA và Champions League. Tuy nhiên, mỗi lần cùng Chelsea đến thi đấu trên sân Anfield, anh đều bị CĐV Liverpool chửi rủa, la mắng không tiếc lời.

“Đó là điều đáng buồn dù biết rằng trong bóng đá chuyện đến và đi từ CLB này đến CLB khác là bình thường. Nhưng có những điều không phải ai cũng hiểu” -tiền đạo này nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.