Fan Việt lên án, “ném đá” Supachok và chuyện Fair Play

(PLO)-Fan Việt Nam hả hê bởi sau bàn thắng xấu xí của Supachok là pha đốt đền của Pansa và sự trừng phạt của Hai Long

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Fan Việt Nam vui mừng với ngôi vô địch khi đánh bại đại kỳ phùng địch thủ Thái Lan cả ở Việt Trì lẫn Rajamangala, rồi hả hê khi sau bàn thắng xấu xí của Supachok thì Thái Lan nhận thẻ đỏ rồi đến pha "đốt đền" của Pansa trước bàn kết liễu của Hai Long.

Fan- Viet-Nam- Supachok.jpg
Đội trưởng Duy Mạnh liên tục tranh luận với trọng tài và Supachok.

Sau trận đấu trong nước mắt Supachok có nói rằng trước đó, đồng đội của anh bị chơi xấu và cầu thủ Việt Nam giả bộ nằm sân để câu giờ nên anh lo phản ứng trọng tài và không biết có tình huống chủ động đưa bóng ra biên của cầu thủ Việt Nam.

Power- Play- tuyen- THai- Lan.jpg
Supachok và Jonathan Khemdee ăn mừng bàn thắng xấu xí. Ảnh:CTP

Nên nhớ rằng, trong ban huấn luyện, các trợ lý của HLV Masatada Ishii luôn có những máy quay rất hiện đại, có thể xem lại ngay cả quá trình chuỗi hành động dẫn đến bàn thắng xấu xí trong giây lát. Tuy nhiên sau đó thì tất cả từ cầu thủ Thái Lan đến ban huấn luyện đều tham gia vào cuộc "cãi chày cãi cối" với trọng tài và nhất định không "trả lại" bàn thắng xấu xí. Điều này cho thấy hành vi thiếu cao thượng của Supachok được cả đội Thái Lan và tất cả các thành viên ban huấn luyện đồng tình.

Nếu tuyển Thái Lan thắng chung cuộc và lên ngôi vô địch thì đó thực sự là vết nhơ của giải.

Trong bóng đá FIFA luôn đề cao tinh thần Fair Play. Lá cờ của FIFA “My Game is Fair Play" nói lên tất cả. World Cup 2018 FIFA dùng chỉ số Fair Play vào việc tính đội đi tiếp hay bị loại và đội tuyển Nhật Bản được hưởng lợi từ điều này để vào vòng 16 đội World Cup 2018. Tiếc là HLV người Nhật đã không đủ dũng cảm để dạy các học trò mình bài học Fair Play

Đội tuyển Việt Nam vô địch là một kết thúc có hậu của AFF Cup và thiết nghĩ các fan Việt cũng không cần "ném đá" thì những kẻ chống lại tinh thần Fair Play đã tự xấu hổ với sự thoả hiệp của mình rồi...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.