Fan Trung Quốc giận dữ xông vào khách sạn của Al Nassr, Ronaldo buộc phải xin lỗi

(PLO)- Người hâm mộ Trung Quốc giận dữ xông vào khách sạn nơi đóng quân của CLB Al Nassr, sau khi họ biết Cristiano Ronaldo không thể ra sân thi đấu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Sun Sports (Anh) thông tin hôm nay 24-1, những người hâm mộ bóng đá đã tức giận xông vào khách sạn của đội Al Nassr ở Trung Quốc sau khi Cristiano Ronaldo buộc phải rút khỏi chuyến du đấu của câu lạc bộ. Ronaldo là ngôi sao thu hút sự quan tâm lớn nhất trong chuyến du đấu giữa mùa giải tới Trung Quốc của đội bóng Saudi Arabia Al Nassr.

Al Nassr của Ronaldo đã tập luyện ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) trước các trận giao hữu theo lịch trình với Shanghai Shenua và Chiết Giang lần lượt vào ngày 24 và 28 tháng 1. Tuy nhiên, Ronaldo, 38 tuổi đã rút lui khỏi trận đấu sau khi dính chấn thương cơ.

al-nassr-ronaldo.png
Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người hâm mộ xông vào khách sạn nơi Al Nassr đóng quân. ẢNH: SUN SPORTS

Những người hâm mộ đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Ronaldo đã không khỏi bàng hoàng trước thông tin này. Vì vậy, Al Nassr đã thông báo rằng họ sẽ hoãn các trận đấu sang một ngày khác trong tương lai để cho phép Ronaldo có thể ra sân thi đấu. Nhưng một số người hâm mộ dường như không hài lòng với việc trận đấu bị hoãn lại.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người hâm mộ xông vào một khách sạn, được cho là nơi đóng quân của Al Nassr để bày tỏ "sự thất vọng về việc Cristiano Ronaldo không thể tham gia trận giao hữu". Sun Sports viết, "Cựu ngôi sao Manchester United Ronaldo sau đó đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi".

ronaldo-al-nassr.png
Người hâm mộ giận dữ và thất vọng vì biết Ronaldo không thể thi đấu. ẢNH: SUN SPORTS

Cristiano Ronaldo nói: “Như bạn biết, trong bóng đá có một số điều bạn không thể kiểm soát. Tôi đã chơi bóng 22 năm và tôi là một cầu thủ không gặp quá nhiều chấn thương. Vì vậy, tôi thực sự rất buồn vì Al Nassr và tôi đến Trung Quốc để tận hưởng chuyến lưu đấu. Tôi đến Trung Quốc từ năm 2003/2004 nên tôi cảm thấy như ở nhà, ngôi nhà thứ hai của tôi.

Tôi cảm thấy mình luôn đặc biệt ở đây. Tôi cảm thấy buồn. Tôi biết các bạn cũng buồn, đặc biệt là những người yêu mến Cristiano Ronaldo, nhưng chúng ta phải nhìn nhận điều này theo hướng tích cực.

Chúng tôi chưa hủy trận đấu, chúng tôi muốn tiếp tục trận đấu và quay lại đây. Chúng tôi sẽ quay lại. Thật không may, tôi gặp một số vấn đề, nhưng đây là một phần của bóng đá và cuộc sống của tôi. Tôi ở đây, tôi ở bên người hâm mộ, tôi ở bên người dân Trung Quốc và chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây.

Chúng tôi có thể nhìn thấy bên ngoài những người ở bên chúng tôi. Chúng tôi rất buồn vì biết điều này có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ trở lại để làm người dân Trung Quốc hài lòng, đây là mục tiêu của tôi. Tôi muốn thi đấu cho các bạn. Đừng buồn vì tôi cũng sẽ buồn và tôi mong các bạn hiểu cho hoàn cảnh của một cầu thủ”.

Mặc dù trận đấu sẽ không diễn ra vào ngày dự định, nhưng Al Nassr xác nhận họ sẽ hoàn thành chuyến tập huấn và huấn luyện của mình “theo kế hoạch ở Thâm Quyến”.

cristiano-ronaldo.png
Ronaldo cảm thấy tiếc và gửi lời xin lỗi vì không thể chơi bóng tại Trung Quốc. ẢNH: REUTERS

Al Nassr của đội trưởng Cristiano Ronaldo đang đứng thứ hai tại giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, kém đội dẫn đầu Al Hilal bảy điểm. Chấn thương của Ronaldo cũng làm dấy lên nghi ngờ về việc anh có thể ra sân tái đấu với Lionel Messi trong trận Al Nassr gặp Inter Miami vào ngày 1-2 hay không?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.