Fan hỏi lãnh đạo FAM: “Trộm vào nhà tôi, tôi không được báo cảnh sát sao!?”

(PLO)- Lãnh đạo FAM cứ xoáy vào chuyện ai tố cáo lên FIFA khiến họ bị trừng phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, một số lãnh đạo FAM (LĐBĐ Malaysia) bày tỏ sự hoài nghi VFF (LĐBĐ Việt Nam) hay PSSI (LĐBĐ Indonesia) gửi đơn tố cáo lên FIFA về chuyện bảy cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch bị phát giác.

Phó chủ tịch FAM Sivasindaran cho là Việt Nam, ông nói: “Lúc đầu, chúng tôi nghĩ Indonesia nhưng không phải, chỉ một ngày sau khi Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 đơn thư tố cáo được một nhân vật nào đó ở Việt Nam gửi đến FIFA”.

MapViet.jpg
FAM không đặt mình vào hoàn cảnh, nếu tuyển Việt Nam nhập sai 7 tuyển thủ khiến Malaysia thua 0-4 thì họ có tố cáo?

Những lời phát biểu của ông Sivasindaran được đưa lên các nền tảng xã hội đã bị người hâm mộ chỉ trích rất dữ dội.

Một fan khác bình luận, "FAM thật đáng thương. Cái lỗi lớn nhất không nhìn vào là sai lệch, giả mạo hồ sơ là hành vi xấu xa”.

Fan khác lại viết “Trộm đột nhập vào bạn, bạn khoanh tay đứng nhìn những tên bất lương cuỗm gia tài bạn đi, hay bạn báo cảnh sát?! Không cho nạn nhân, khổ chủ báo cảnh sát à?!”.

Có fan viết bình luận, "Đã vi phạm lại thích được che chở!? Ai chịu thiệt thòi. Nếu tuyển Việt Nam dùng 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo để thắng Malaysia 4-0, FAM có để yên?!".

Rất nhiều fan thể hiện sự thất vọng về FAM. Lãnh đạo FAM thay vì nhìn nhận thẳng vào sự việc thì họ lại né tránh rồi đi tìm người tố cáo mình. Hầu hết fan tham gia bình luận đều rất ngao ngán cách làm của FAM cứ quanh co.

Nói chung, FAM không trả lời được câu hỏi quan trọng nhất mà cánh báo chí Malaysia nêu ra. Chẳng hạn như Phó chủ tịch FAM Sivasindaran quanh co khi báo chí hỏi “ai là người đầu tiên của FAM tiếp cận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ? Đại diện nào đã phù phép hồ sơ 7 tuyển thủ?!”.

FAM né tránh công bố danh tính cụ thể ai là người làm sai lệch hồ sơ và chỉ nói chung chung do "lỗi kỹ thuật”.

Cuộc gặp báo chí mới nhất, cựu chủ tịch FAM, hoàng tử Ismail vẫn khẳng định là “lỗi kỹ thuật” dẫn đến sai lệch hồ sơ. Hoàng từ Ismail kêu gọi đoàn kết để bóng đá Malaysia không bị sụp đổ bởi vụ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.