Falcao lên tiếng về cáo buộc dàn xếp tỉ số rúng động

(PLO)- “Mãnh hổ” Radamel Falcao dính nghi án chủ động dàn xếp kết quả trận đấu với cầu thủ đối phương nhằm giúp cả Colombia lẫn Peru có thể giành suất tham dự VCK World Cup 2018.

Trận đấu giữa Colombia và Peru tại lượt cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ kết thúc với kết quả hòa 1-1. Tỉ số này giúp Colombia có suất đi thẳng đến Nga tham dự VCK World cup 2018, còn Peru có suất play-off.

Điều đáng nói, vào cuối trận đấu, cựu tiền đạo của Manchester United hiện thi đấu cho AS Monaco, Falcao đã có hành động lạ. Khi trận đấu đang diễn ra, Falcao đã lấy tay che miệng đồng thời thì thầm điều gì đó với cầu thủ Renato Tapia bên phía Peru.

Falcao che miệng nói điều gì đó với cầu thủ Peru.

Lúc này, Peru và Colombia đang hòa nhau 1-1, và hành động lạ của Falcao đến ngay sau khi Colombia thay James Rodriguez bằng Yimmi Charra ở phút 85. Điều này làm dấy lên nghi ngờ Falcao chủ động liên hệ với Tapia nhằm dàn xếp tỉ số có lợi cho đôi bên.

Hôm qua (12-10), Falcao đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc dàn xếp kết quả trận đấu. Anh thừa nhận đã biết kết quả các trận đấu khác cùng giờ nhưng phủ nhận gửi thông điệp ngầm dàn xếp tỉ số đến cầu thủ của Peru.

Falcao nói: “Chúng tôi biết kết quả và điều gì đang xảy ra ở các trận đấu cùng giờ khác. Chúng tôi vừa thi đấu vừa nghe ngóng tình hình, trong thời điểm đó tôi chỉ cố gắng “truyền tải” điều đó (kết quả các trận đấu khác)”.

“Trận đấu đã diễn ra với thế trận chặt chẽ. Colombia đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng cuối cùng chúng tôi đã làm được. Tôi nghĩ Peru là một đối thủ xứng tầm, họ đã chiến đấu mạnh mẽ trong suốt 90 phút giống như chúng tôi” - Falcao cho biết.

Colombia của Falcao đã có mặt ở VCK World Cup 2018.

Về kết quả trận đấu, rõ ràng Peru hưởng lợi nhưng đây là tỉ số không hoàn hảo đối với họ. Bởi chỉ cần Peru ghi thêm 1 bàn và thắng Colombia thì chiếc vé chính thức dự World Cup 2018 là của họ. Bây giờ thì Peru chỉ có suất play-off và họ phải thắng đối thủ New Zealand mới có vé sang Nga.

Điều này phù hợp với những gì cựu cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Peru, Nolberto Solano nhận định: “Chúng tôi cần thắng và họ cũng vậy. Rõ ràng cuối cùng cầu thủ hai đội đã biết các kết quả khác và họ đã nói: “Bình tĩnh đi, chúng ta không có bất kỳ rủi ro nào (khi tỉ số là 1-1)””.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.