Fair Play đi đến tận cùng cái đẹp!

(PL)- Cho đến bây giờ tôi vẫn tiếc nuối giá như tất cả môn thể thao đều có một giải thưởng “Cao thượng” như cách mà báo Pháp Luật TP.HCM “ưu ái” cho môn bóng đá với sự tôn vinh Fair Play thì hay biết mấy.

Cá nhân tôi thấy từ khi có giải thưởng Fair Play, trong suốt tám năm qua, những hình ảnh đẹp, nghĩa cử nhân văn của giới cầu thủ hay hành động cao thượng của các thành phần tham gia bóng đá đã xuất hiện ngày càng nhiều. Nét đẹp sân cỏ dồi dào cũng đồng nghĩa góp phần đẩy lùi nhiều hình ảnh bóng đá xấu xí.

Cái đẹp đã thấy nhiều trên sân bóng nhưng cái hay của Fair Play là luôn biết cách đào sâu vẻ đẹp tận cùng của một cử chỉ, hành động cụ thể và chân thật. Chính vì thế, những giải thưởng trong các mùa trao giải Fair Play đã qua dễ đi vào lòng người và ngày càng đa dạng hơn.

Theo tôi nghĩ, Fair Play năm nay cũng không là ngoại lệ với cả năm đề cử đều hoàn toàn xứng đáng, không khiên cưỡng và rất khó cho những lá phiếu chọn ra các thứ hạng. Hai đội tuyển bóng đá nam, nữ năm 2019 đã làm nức lòng giới hâm mộ, khi đồng loạt đứng trên đỉnh cao nhất Đông Nam Á bằng một lối chơi trung thực, thuyết phục về chuyên môn lẫn đạo đức.

Tôi cũng thích thú với cái cách yêu thương cầu thủ nhà của hai nữ cổ động viên nhiệt tình mang cả 60 kg thức ăn sang Philippines giúp các cầu thủ ngon miệng và thêm dinh dưỡng.

Trong khi đó, hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát cơ động cấp cứu một em bé động kinh trên “chảo lửa” Thiên Trường cho thấy sự nhanh trí và tận tình của họ như giúp đỡ cho người thân của mình vậy. Tương tự là trọng tài Ngô Duy Lân ứng xử nhanh trên sân Bình Dương trong khi nhiều cầu thủ đứng gần đó còn đang hốt hoảng không biết xử lý thế nào.

Còn với trường hợp vinh danh Fair Play trọn đời thành tựu của HLV Mai Đức Chung là không cần bàn cãi gì nữa. Điều đặc biệt nhất tôi nghĩ là tính phù hợp và kịp thời trong bối cảnh năm 2019 hồng phát của làng bóng nữ Việt Nam với sự góp công lớn nhất của HLV Mai Đức Chung. Thầy trò ông Chung đã rất xuất sắc với hai chức vô địch Đông Nam Á, chưa kể đến việc đi vào vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo và tôi thích cái cách xưng hô “bố - con” khiến đội bóng như một gia đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.