Đức đánh bại Đan Mạch sau trận chiến tạm dừng vì mưa đá

(PLO)-Chủ nhà Đức đánh bại Đan Mạch 2-0, giành quyền vào tứ kết Euro 2024 trong cuộc chiến phải tạm dừng 20 phút vì giông lốc và mưa đá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đức đánh bại Đan Mạch
Đức đánh bại Đan Mạch, trở thành đội tuyển thứ hai sau Thụy Sĩ có mặt ở tứ kết. Ảnh: GETTY

Với các bàn thắng được ghi trong hiệp hai, bộ đôi tiền đạo Kai Havertz và Jamal Musiala đã giúp tuyển Đức đánh bại Đan Mạch - đối thủ hùng mạnh để vào tứ kết sau một cuộc chiến đầy kịch tính.

Trận này, trọng tài người Anh Michel Oliver có đến hai lần từ chối các pha làm bàn của cả cầu thủ hai đội.

Trước đó, trận đấu thứ 2 của vòng 1/8 bị tạm dừng trong khoảng 20 phút, do điều kiện thời tiết bất lợi khi sấm sét hoành trong hiệp một. Mưa đá bắt đầu rơi xuống sân sau khi trọng tài Michael Oliver yêu cầu cầu thủ rời sân ở phút thứ 35 khi tỷ số đang là 0-0.

“Do điều kiện thời tiết bất lợi, trận đấu đã bị hoãn lại”, màn hình bên trong sân vận động Dortmund thông báo. Sau 20 phút tạm dừng, các cầu thủ trở lại sân tái khởi động, trước khi tiếp tục trận chiến. Trước đó tại Euro 2012, một trận đấu vòng bảng giữa Pháp và Ukraine cũng bị hoãn gần một giờ do giông bão.

[Downloader.la]-66807f676692b.jpg
Kai Havertz mở tỉ số từ chấm 11 m.

Ngay từ đầu trận đấu, tuyển Đức đã có một khởi đầu chớp nhoáng. Chỉ trong 10 phút đầu, hết Nico Schlotterbeck đánh đầu chệch cột dọc, đến Joshua Kimmich rồi Havertz thử thách tài năng của thủ môn Kasper Schmeichel nhưng bàn thắng vẫn không được ghi.

Tuy nhiên, Đan Mạch đã từng là bậc thầy trong việc chiến đấu quật khởi. Đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand do Christian Eriksen chỉ huy sau màn “chống bão” đã tìm lại vị thế ở khu trung tuyến.

Phút 35, sự cuồng nhiệt của CĐV Đức suýt chút nữa bị Eriksen dội gáo nước lạnh sau pha bỏ lỡ đáng tiếc từ một đường phản công nhanh. Trước khi trận đấu bị tạm dừng ở phút 35 do sấm chớp, và mưa xối xả trút xuống sân Dortmund BVB Stadion.

Trận đấu đã bị hoãn lại 20 phút ở hiệp một, trước khi hậu vệ người Đan Mạch Joachim Andersen từ người hùng trở thành “tội đồ” khi cú dứt điểm cận thành của anh không được công nhận vì lỗi việt vị. Nhưng chỉ ba phút sau, Andersen đã để bóng chạm tay từ đường tạt của David Raum dẫn đến quả phạt đền ở phút 53.

duc-danh-bai-dan-mach.jpg
Havertz trong một pha xâm nhập khung thành Đan Mạch.

Havertz ghi bàn bằng một pha dứt điểm gọn gàng khiến CĐV Đức vỡ òa và khi Đan Mạch nỗ lực dâng cao để san hòa, hàng thủ thường xuyên phải chịu các pha phản công của Havertz cùng Leroy Sane với những cơ hội ngon ăn ở cự ly gần.

Trước đó, bàn thắng của Nico Schlotterbeck cũng bị VAR từ chối do phạm lỗi. Nếu như tuyển Đức khởi đầu trận đấu rất tốt trước sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng vạn CĐV, thì Đan Mạch đã chơi tốt hơn và có cơ hội ghi bàn ở cả hai đầu hiệp đấu.

eriksen.jpg
Trụ cột Eriksen thất thểu rời sân sau trận Đức đánh bại Đan Mạch.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã dập tắt mọi hy vọng của Đan Mạch phút 68, khi Musiala đón đường chuyền vượt tuyến và ghi bàn thắng thứ 3 tại Euro 2024. Qua đó, đưa Đức vào vòng tứ kết và sẽ đối đầu với đội giành chiến thắng giữa cặp đấu Tây Ban Nha và Gruzia.

Có mặt và ngăn chặn nguy hiểm ở hầu hết các điểm nóng vây ráp từ Đan Mạch, trung vệ Đức Antonio Rudiger nhận được sự khen ngợi và nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận từ giới chuyên môn.

musiala.jpg
Musiala thoát xuống ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Đức.

Với việc tuyển Đức đánh bại Đan Mạch, “Cỗ xe tăng” Đức đã không còn lầm lì mà chạy băng băng vào vòng tứ kết ở kỳ Euro thứ 5.

Với tài năng trẻ Musiala, đây là bàn thứ 3 anh lập công sau 4 trận ra quân tại Euro 2024, nhiều hơn số bàn anh ghi được trong 29 lần khoác áo tuyển Đức trước đó. Chỉ có Wayne Rooney của tuyển Anh (18 tuổi, 241 ngày) ghi được 3 bàn thắng tại vòng chung kết Euro, khi có tuổi đời trẻ hơn Musiala (21 tuổi, 124 ngày).

Havertz cũng đánh dấu lần khoác áo đội tuyển thứ 50 với bàn thắng thứ 18 cho tuyển Đức nhưng anh chỉ là cầu thủ Đức thứ 3 ghi trên hai bàn ở hai giải đấu chung kết Euro sau các tiền bối Mario Gomez và Rudi Voller.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.