Đốt giai đoạn?

Nhiệm kỳ VII vừa sắp chỗ xong đã bắt tay ngay vào thực hiện những lời tuyên bố, trong đó cử ngay hai ông phó chủ tịch và tổng thư ký sang Nhật để tìm HLV ngoại cho đội tuyển.

Về hình thức thì đấy là lời nói đi đôi với việc làm nhưng bản chất của vấn đề lại khiến những nhà chuyên môn cảm thấy lo. Nỗi lo thứ nhất nằm ở chỗ đây mới chỉ là suy nghĩ và quan điểm của ông chủ tịch VFF (cá nhân) trong việc chọn thầy Nhật và thế là cả làng chạy theo mà chẳng qua góp ý hay phản biện của bộ phận có trách nhiệm cao nhất về chuyên môn là Hội đồng HLV Quốc gia.

Liệu có thể hiểu là VFF nhiệm kỳ VII không cần đến bộ phận quan trọng liên quan đến việc tìm thầy và xác định những vấn đề then chốt liên quan đến các đội tuyển?

TS Vũ Công Lập từng phân tích tầm quan trọng của Hội đồng HLV Quốc gia Đức trong việc quyết định tìm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia và cả các tuyến trẻ theo từng cấp độ. Hội đồng này toàn những chuyên gia, những người hiểu và am tường về nền bóng đá quốc gia được hình thành từ HLV các CLB bóng đá ở Đức và những nhà nghiên cứu. Ở hội đồng đấy, họ đưa ra những đề án phát triển ở tương lai và đưa ra cả những hoạt động có điểm rơi rồi cân nhắc chọn HLV cho các cấp đội tuyển liên quan đến lộ trình phát triển của một nền bóng đá ứng với khoa học kỹ thuật và con người mà bóng đá Đức đang sở hữu.

Và không riêng chỉ bóng đá Đức người ta mới làm như thế. Gần với Việt Nam, như bóng đá Thái Lan cũng thế bởi đó là mô hình chuẩn, là điều kiện cần thiết liên quan đến việc phát triển ở cấp đội tuyển. Rõ nhất là chuẩn bị cho ASIAD 13-1998, trước đó Hội đồng HLV Quốc gia Thái Lan đã xác định chuyên gia ngoại phải có tầm ảnh hưởng lớn đến bóng đá Thái Lan vượt khung Đông Nam Á và họ đã chọn ông Peter Withe sau quá trình nghiên cứu, cân nhắc và sàng lọc sao cho phù hợp với mục tiêu.

Hy vọng việc chăm chăm chọn thầy và tìm thầy mới chỉ là đề xuất và là bước thăm dò chứ không phải bóng đá Việt Nam ở nhiệm kỳ VII đốt giai đoạn với những lời tuyên bố mà không cần những bộ phận như Hội đồng HLV Quốc gia trợ giúp.

Và cũng rất mong nhiệm kỳ VII này các thành viên ở Hội đồng HLV Quốc gia không tủi thân với thân phận hữu danh vô thực như các nhiệm kỳ qua.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.