Đội tuyển Việt Nam còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu

(PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có ba ngày chuẩn bị mọi thứ cho chuyến làm khách đầy khó khăn trên đất Nhật Bản ngày 29-3. Đấy cũng là trận cuối cùng trong chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt đi, đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất đã thua nhẹ tuyển Nhật 0-1 trên sân nhà Mỹ Đình, dù đối phương chỉ cần 3 điểm mà không quá dốc sức để lấy một chiến thắng đậm. Lượt về, người Nhật đã chắc chắn có một vé vào vòng chung kết World Cup có thể không đưa ra đội hình mạnh nhất nhưng có lẽ thành phần dự bị cũng hơn đoàn quân mệt mỏi và thiếu thốn của ông Park.

Việt Nam có lực lượng mạnh nhất đã thua nhẹ tuyển Nhật 0-1 trên sân nhà Mỹ Đình.

Ở trận gặp Oman, thầy Hàn chỉ có vừa đủ 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký chính thức. Chuyến đi Nhật còn ít hơn, vì không có Thành Chung đã nhận đủ hai thẻ vàng và Tiến Linh bị tái phát chấn thương cơ khép. Ông Park cho biết đội tuyển Việt Nam còn bao nhiêu sẽ chơi bấy nhiêu, vì lực lượng U-23 đang đá giải mời Dubai Cup không thể bổ sung, cầu thủ mới đã hiếm hoi lại không kịp kiểm tra năng lực.

Có điểm hay lại trắng tay ở trận đấu cuối cùng của thầy trò ông Park không phải là vấn đề nữa, vì mọi việc phụ thuộc lớn vào đội chủ nhà Nhật Bản. Ngay cả khi có những cầu thủ giỏi nhất, đội tuyển Việt Nam cũng không phải là đối thủ xứng tầm của chủ nhà.

Với người yêu bóng đá Việt Nam, thầy trò ông Park có thua thêm một trận nữa, nhất là thua Nhật Bản thì vẫn bình thường. Vấn đề của ông thầy người Hàn bây giờ là tìm mọi cách để thử nghiệm đội hình cho tương lai AFF Cup vào cuối năm, lẫn tạo cơ hội ra sân cho nhiều học trò quen ngồi ghế dự bị. Điều này vừa giảm tải cho các trụ cột, lại vừa tạo thêm động lực cho người mới thể hiện mình.

Và một khi ông Park tự cởi bỏ sức ép thắng thua cho mình lẫn các học trò, biết đâu các tuyển thủ Việt Nam lại thoải mái tâm lý làm nên chuyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.