Đội tuyển Singapore 'leo núi' ở Việt Trì

(PLO)- Đội tuyển Singapore vẫn giữ nguyên mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2024 và họ sẽ "leo núi" ở Việt Trì. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít khi đội tuyển Singapore chuẩn bị đá trận lượt về bán kết AFF Cup 2024 lúc 20 giờ ngày 29-12 tại Việt Trì.

Truyền thông Singapore đi theo đội đã mô tả thành phố Việt Trì, thủ phủ tỉnh Phú Thọ và một thành phố đẹp, đồi núi nhấp nhô, lạnh... và đội tuyển Singapore phải vượt núi.

“Núi” ở đây mà đội tuyển Singapore phải vượt là “ngọn núi” phải thắng chủ nhà tuyển Việt Nam hai bàn cách biệt (AFF đã bỏ luật lợi thế bàn thắng sân khách).

Doi- tuyen- Sungapore-GD.jpg
Tuyển thủ Shahdan Sulaiman đưa gia đình sang Việt Trì và trú ở khách sạn Mường Thanh. Ảnh:CTP

Truyền thông tin Singapore chỉ ra mục tiêu mà thầy trò HLV Tsutomu Ogura hướng đến là thắng tuyển Việt Nam 3-1 rồi tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở hai hiệp phụ.

Sao không phải là thắng lại 2-0 mà là 3-1?

Truyền thông tin Singapore, cho rằng tuyển Việt Nam có hỏa lực rất mạnh, họ có tay săn bàn Nguyễn Xuân Son, Tiến Linh, Quang Hải, Vĩ Hào... đều là những cầu thủ giỏi ghi bàn nên không dễ giữ sạch lưới trước Việt Nam tại Việt Trì.

Vậy nên ở thành phố, nhỏ, đẹp, đồi núi chập chùng này, tuyển Singapore phải vượt núi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

HLV Tsutomu-Ogura.jpg
HLV Tsutomu Ogura khẳng định, đội tuyển Singapore vẫn nuôi mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2024 và phải "leo núi" ở Việt Trì. Ảnh:CTP

Một số cầu thủ Singapore dẫn cả gia đình sang Việt Trì và trú ở khách sạn Mường Thanh, một khách sạn 5 sao ở trị ví lưng chừng một con đồi nhìn ra con sông nhỏ thơ mộng.

Truyền thông Singapore thừa nhận rằng, ở bán kết lượt đi, đội tuyển Singapore nỗ lực vượt trội để phá dớp 26 năm không thắng được tuyển Việt Nam kể từ trận chung kết Tiger Cup 98 (tiền thân AFF Cup). Singapore còn mang cả dàn tuyển thủ, những cựu sao năm ấy ra sân Jalan Besar với cái thẻ đeo đeo ở ngực “Very VIP”- VVIP” để làm nguồn cảm hứng nhưng bất thành.

Tuyển Singapore hừng hực tinh thần “leo núi” tại Việt Trì và sẽ chiến đấu đến cùng như cách nói của HLV Tsutomu Ogura sau khi thua Việt Nam ở lượt đi.

Truyền thông Singapore tin rằng đội tuyển Singapore thừa bản lĩnh đá sân khách bằng cách nhắc lại lượt cuối bảng A, trên sân Bukit Jalil 76 ngàn người Malaysia, "Sư tử biển” Singapore đã làm cho những “con hổ vàng” Malaysia câm lặng.

Tiền đạo, tay săn bàn của đội tuyển Singapore, Faris Ramli nói: “Chúng tôi là kèo dưới, chúng tôi không có gì để mất nên sẽ bùng nổ. Chúng tôi sẽ thực thi hoàn hảo kế hoạch đề ra và cuộc “leo núi” ở Việt Trì sẽ có kết quả tốt cho chúng tôi”.

Nói về tình hình đội, HLV Tsutomu Ogura của Singapore quả quyết, toàn đội rất khỏe mạnh, từ các cựu binh đến những cầu thủ trẻ.

Còn HLV Kim Sang- sik của tuyển Việt Nam nói: "Chúng tôi không bao giờ chủ quan với trận thắng lượt đi 2-0. Tôi thừa biết cái lợi thế ấy là con dao hai lưỡi. Nếu tinh thần của chúng tôi không tốt sẽ bị trả giá. Chúng tôi sẽ thể hiện như không có ưu thế 2-0 ở lượt đi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.