Đội trưởng Singapore: ‘Tuyển Việt Nam có đội hình chất lượng’

(PLO)- Thủ quân Hariss Harun đạt cột mốc 138 trận khoác áo Singapore, chia sẻ: "Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, nhưng tuyển Việt Nam là một đội bóng chất lượng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Singapore bước vào trận lượt về bán kết AFF Cup 2024 với mục tiêu rõ ràng: ghi bàn sớm để làm im lặng bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Việt Trì và hy vọng xoay chuyển tình thế sau thất bại 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, dù nỗ lực không biết mệt mỏi, "Bầy Sư tử" đã phải chấp nhận thất bại 1-3, qua đó thua chung cuộc 1-5 trước tuyển Việt Nam.

Nỗ lực bất thành của Singapore

Dưới cái lạnh 16 độ C, đội khách Singapore nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi pressing mạnh mẽ ngay từ những phút đầu, khiến chủ nhà có phần bất ngờ. Phút thứ 10, họ tưởng chừng có bàn thắng mở tỷ số khi cú đánh đầu của Faris Ramli làm tung lưới tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau 7 phút kiểm tra VAR, trọng tài Lutfullin Rustam người Uzbekistan quyết định từ chối bàn thắng, có vẻ như là một lỗi việt vị.

Sự thất vọng của Singapore tăng lên khi tuyển Việt Nam mở tỷ số ở phút 38. Tiền đạo gốc Brazil Nguyễn Xuân Son ngã trong vòng cấm sau tình huống bị Lionel Tan kéo áo, và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi tham khảo VAR. Dù ban đầu, trọng tài rút thẻ đỏ dành cho Tan, nhưng sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, ông đã hủy quyết định và giữ Tan trên sân.

tuyển Việt Nam
Singapore nuối tiếc khi bị hủy bàn thắng vào lưới thủ môn Đình Triệu ở đầu trận bán kết lượt về trên sân Việt Trì. Ảnh: TST.

Nguyễn Xuân Son thực hiện thành công quả phạt đền, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước. Đến phút 63, từ một pha tấn công bên cánh trái, Hoàng Đức đi bóng qua cả Lionel Tan lẫn Amirul Adli trước khi chuyền để Son đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Dù vậy, Singapore cũng có được bàn thắng danh dự ở phút 74 khi tiền vệ Kyoga Nakamura, trở lại sau án treo giò, tung cú sút xa đẹp mắt làm rung lưới chủ nhà.

Tuy nhiên, hy vọng ngắn ngủi đó nhanh chóng bị dập tắt khi Tiến Linh ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút bù giờ, sau tình huống Amirul phạm lỗi với Văn Vĩ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những ánh pháo sáng rực đỏ trên bầu trời ở sân Việt Trì đã chính thức khép lại hành trình của Singapore tại AFF Cup 2024.

HLV Tsutomu Ogura hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Các cầu thủ Singapore đã chơi bóng không sợ hãi trước đội tuyển Việt Nam. Tôi rất tự hào vì họ đã tiến bộ qua từng trận đấu". Đội trưởng Hariss Harun thật lòng: "Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, nhưng tuyển Việt Nam là một đội bóng chất lượng. Chúng tôi cần chấp nhận thất bại và hướng về phía trước. Việc vượt qua vòng bảng sau một thời gian dài là bước tiến lớn, nhưng đội bóng còn rất nhiều khía cạnh cần cải thiện”.

doi-truong-singapore-tuyen-viet-nam-co-doi-hinh-chat-luong (4).jpg
HLV Tsutomu Ogura hài lòng với màn trình diễn của các tuyển thủ Singapore với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội, hơn 60%. Ảnh: TST.

Singapore dừng bước nhưng vẫn tự hào

Dù thất bại, Singapore có thể tự hào với sự nỗ lực trong giải đấu năm nay. Việc lọt vào bán kết đã cho thấy những tín hiệu tích cực từ đội bóng, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng cần phải tiếp tục cải thiện nếu muốn tiến xa hơn.

Đây không phải là một kết quả bất ngờ khi Singapore vốn không được đánh giá đủ lực để cạnh tranh danh hiệu tại giải đấu năm nay. Nhưng việc lọt vào bán kết là một thành công đáng ghi nhận của họ. Thực chất cơ hội của Singapore đã bị thu hẹp ngay từ trận lượt đi thua tuyển Việt Nam 0-2 trên sân Jalan Besar. Trận thua không chỉ là thất bại về mặt kết quả mà còn là một cú sốc lớn về tinh thần, khiến thử thách ở lượt về trở nên bất khả thi.

Thua với tổng tỷ số 5-1, Singapore cũng thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi. Theo tờ The Straits Times, khoảng cách về tỷ số có lẽ không phản ánh đúng những nỗ lực mà Singapore đã bỏ ra trước một đội tuyển Việt Nam vượt trội về cả kỹ thuật và chiến thuật. Singapore đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu, từ những chiến thắng vất vả ở vòng bảng cho đến việc gây khó khăn cho tuyển Việt Nam tại bán kết.

doi-truong-singapore-tuyen-viet-nam-co-doi-hinh-chat-luong (2).jpg
Ngôi sao gốc Nhật Kyoga Nakamura có bàn rút ngắn cách biệt nhưng vẫn không đủ cho Singapore lật ngược ván cờ thế. Ảnh: TST.

Những bài học từ AFF Cup 2024 chắc chắn sẽ giúp Singapore trưởng thành hơn. Họ không có nhiều nuối tiếc bởi tuyển Việt Nam, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch ngay từ đầu giải, đã khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh để tiến vào trận chung kết. Nhưng Singapore có thể rời giải với tư thế ngẩng cao đầu, khi họ đã chiến đấu đến cùng và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Về phần tuyển Việt Nam, chiến thắng này không chỉ đưa họ tiến vào chung kết AFF Cup 2024 mà còn khẳng định sức mạnh của một đội bóng hàng đầu khu vực. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ và phong độ ổn định, Duy Mạnh và đồng đội đang tràn đầy cơ hội lên ngôi vô địch.

Đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2024 gặp đội thắng sau hai lượt trận bán kết của cặp đấu Thái Lan - Philippines và chiếm lợi thế nghỉ hơn một ngày, trước khi tiếp khách ở sân Việt Trì ngày 2-1-2025, còn trận chung kết lượt về diễn ra ngày 5-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.