Đội trưởng Malaysia nhìn nhận chiếc thẻ đỏ và trận thua VN

(PLO)- Đội trưởng Faisal Halim của Malaysia chấp nhận sự thật sau trận thua Việt Nam 0-3 trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2022 tối 27-12.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội trưởng Faisal Halim từng ghi cú đúp cho Malaysia trong chiến thắng 5-0 trước Lào. Đội trưởng của Malaysia đã nhìn nhận về trận thua 0-3 trước Việt Nam ở Mỹ Đình tối 27-12 và chiếc thẻ đỏ của đồng đội Azmi như thế nào?

Faisal Halim nói: “Thua Việt Nam (VN), chúng tôi rơi vào thế “thắng hay là chết” trong trận đấu còn lại của bảng B gặp Singapore để có suất vào bán kết AFF Cup. Dù thua 0-3, nhưng chúng tôi tự hào về cách thể hiện của đội, chúng tôi đã nỗ lực hết mình để có một kết quả tích cực trước “các chiến binh sao vàng”. Chúng tôi vẫn đang dần hình thành một lối chơi.

Về tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Azmi ở phút 62 cùng việc Malaysia bị trừng phạt bằng quả phạt đền, tôi không có ý chỉ trích. Trọng tài làm công việc của trọng tài, chúng tôi làm công việc của chúng tôi. Tôi không đưa ra bình luận về trọng tài nói chung trong trận đấu này và tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Azmi. Có điều rằng, tuyển Malaysia hôm nay là một tập thể trẻ, chúng tôi cần học hỏi, những lỗi lầm của chúng tôi đã trừng phạt chúng tôi'.

Lee Tuck (10), cầu thủ nhập tịch từ Anh của Malaysia vẫn chưa cho thấy bén nhọn. Ảnh: CTP

Lee Tuck (10), cầu thủ nhập tịch từ Anh của Malaysia vẫn chưa cho thấy bén nhọn. Ảnh: CTP

Faisal Halim, tiền vệ chạy cánh của Selangor nói tiếp rằng, Malaysia thua vì lỗi lầm của chính họ gây ra và bị trừng phạt. Trong khoảng thời gian Malaysia hơn người khi Văn Toàn bị đuổi ở phút 32, Malaysia không tận dụng được ưu thế hơn người cũng là một chuyện đáng bàn.

Về việc Azmi "đánh nguội" Văn Hậu dẫn đến thẻ đỏ và phạt đền, đội trưởng Faisal Halim nói: Tôi không chỉ trích Azmi và cũng chẳng khuyến khích cậu ấy làm những chuyện tương tự. Cậu ấy phải biết rằng từ đầu trận đến thời điểm bị thẻ đỏ, cậu ta làm việc rất tốt, và cậu ta phải biết vai trò phòng ngự của mình trong một trận đấu đầy khó khăn như thế.

Tuy nhiên cuối cùng Azmi lại phạm phải sai lầm và bị trừng phạt quá nặng, đó là bước ngoặt trận đấu. Tôi tin rằng Azmi phải rút ra bài học sâu sắc từ lỗi lầm này vì một lỗi của một cá nhân mà khiến cho một tập thể bị trừng phạt.

Đội trưởng Faisal Halim rất chừng mực khi nói về trận thua VN 0-3. Ảnh: CTP

Đội trưởng Faisal Halim rất chừng mực khi nói về trận thua VN 0-3. Ảnh: CTP

Trận đấu "sống còn' giữa “sư tử biển” Singapore và “cọp vàng châu Á” Malaysia ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2022 diễn ra ngày 3-1-2023 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.