Đội Trung Quốc bỗng sống lại với hơi thở ngoại binh

(PLO)- Sau khi HLV Li Tie từ chức, bóng đá Trung Quốc cũng bày tỏ việc không còn chuộng ngoại binh nhập tịch làm “bay màu” đội tuyển Trung Quốc.

Sau khi HLV Li Tie từ chức, bóng đá Trung Quốc cũng bày tỏ việc không còn chuộng ngoại binh nhập tịch làm “bay màu” đội tuyển Trung Quốc.

HLV Xiaopeng sau khi thay thế ông Li Tie đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là chuộng trở lại các tuyển thủ Trung Quốc thay vì đội hình cứ dựa vào nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Thế nhưng mới đây, khi đội tuyển Trung Quốc đã sang Nhật Bản chuẩn bị cho lượt trận thứ bảy rồi đến Việt Nam đá lượt thứ tám thì bất ngờ báo chí Trung Quốc lại đề cập việc một số tuyển thủ nhập tịch hoan hỉ khoe hình ảnh đang rủ nhau đến Nhật Bản để tập trung cùng các đồng đội.

Nhiều cầu thủ nhập tịch Trung Quốc quay lại dưới thời HLV Xiaopeng.
Ảnh: GETTY IMAGES

Cuối tuần qua, các báo ở Bắc Kinh đã đăng ảnh tiền đạo nhập tịch Luo Guofu chụp chung với cầu thủ Fernando ở sân bay với tựa“Thẳng tiến tới vòng loại World Cup”. Song song đó, tiền đạo Alan và trung vệ Jiang Guangtai cũng đã xin visa đến Nhật Bản để tất cả kịp có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển Trung Quốc vào đầu tuần.

Cũng cần biết là trước đó dư luận và báo chí Trung Quốc đinh ninh rằng họ không có tên trong danh sách của đội tuyển Trung Quốc đến Nhật và ra sân thi đấu ngày 27-1, sau đó đến Việt Nam thi đấu tại sân Mỹ Đình ngày 1-2.

Trong các cầu thủ trên, Fernando là một chân sút mới chưa có phút nào ra sân tại vòng loại World Cup 2022.

Ngược lại, tiền đạo đội trưởng Wu Lei được xem là sát thủ từng có hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam tại lượt đi đang có phong độ thấp khi liên tục ngồi dự bị ở La Liga trong màu áo CLB Espanyol.

Báo chí Trung Quốc khi phân tích về hai chuyến làm khách sắp tới đã thẳng thắn nhìn nhận: Hòa với Nhật Bản là một kết quả chấp nhận được nhưng nếu không thắng được đội tuyển Việt Nam vào ngày đầu năm mới sẽ là một thảm họa đối với HLV Xiaopeng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.