“Đối thủ derby” kiểu này, Ronaldo có lẽ phát hoảng

(PLO)- Đá bán kết Champions League mà đối thủ của Ronaldo và Al Nassr là Al Hilal lại "hủy diệt" đối phương đến 7-0....
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Al Hilal là đối thủ cùng TP Riyadh của Al Nassr, nơi Ronaldo đang đầu quân. Đây là cặp đấu “derby” lớn nhất lịch sử bóng đá Saudi Arabia. Tối 26-2, ở bán kết AFC Champions League (hay còn gọi chung kết khu vực Tây-Trung Á), Al Hilal đã hủy diệt CLB đến từ Qatar Al Duhail đến 7-0.

Al Hiala (xanh) trong trận đánh bại Flamengo 3-2 tại bán kết FIFA Club World Cup 2022 tại Morocco vừa qua.

Al Hiala (xanh) trong trận đánh bại Flamengo 3-2 tại bán kết FIFA Club World Cup 2022 tại Morocco vừa qua.

CLB Al Duhail của Qatar là một CLB lớn mà vài năm trước tuyển thủ Croatia Mandzukic từng đến đầu quân một mùa. Họ là đại kỳ phùng của Al Saad, nơi HLV Xavi từng hành nghề một thời gian dài trước khi trở lại Barcelona. Điều đáng nói, Al Hilal lại giành chiến thắng "hủy diệt" trên sân khách của Al Duhail.

Như vậy Al Hilal giành quyền vào chơi chung kết toàn giải và gặp nhà vô địch khu vực Đông Á là Urawa Red Diamonds của Nhật. Chung kết AFC Champions League được đá hai trận sân nhà và sân khách vào tháng tư và tháng năm tới.

Điều độc đáo là trong vòng năm năm qua, CLB của Nhật và Al Hilal từng chạm trán nhau ba lần ở chung kết Champions League.

Bại tướng của Al Hilal là Al Duhail đang do cựu danh thủ Argentina Hernan Crespo dẫn dắt. Trong trận thua 0-7 và bị đối phương “làm nhục” này, ở khu vực kỹ thuật, cựu danh thủ Crespo chỉ biết yên lặng và lắc đầu ngao ngán.

Các ngoại binh của Al Hilal đã chơi cực hay, trong đó Odion Ighalo ghi đến bốn bàn cho Al Hilal, tuyển thủ Saudi Arabia Saleem Al Dawsari tỏa sáng và đóng vai trò nhạc trưởng chơi cực kỳ ấn tượng.

Tối 26-2, Al Hilal hủy diệt Al Duhail của Qatar đến 7-0 để vào chơi chung kết AFC Champions League gặp Urawa Red Diamonds của Nhật. Ảnh: AFC

Tối 26-2, Al Hilal hủy diệt Al Duhail của Qatar đến 7-0 để vào chơi chung kết AFC Champions League gặp Urawa Red Diamonds của Nhật. Ảnh: AFC

Al Hilal trải qua một năm đầy ấn tượng và bây giờ họ là niềm tự hào của bóng đá Saudi Arabia. Cách đây nửa tháng, Al Hilal làm nên lịch sử khi vào đến chung kết FIFA Club World Cup tại Morocco và chỉ chịu thua nhà vô địch châu Âu Real Madrid 3-5. Một trận đấu mà thầy trò Carlo Ancelotti bở hơi tai và huy động lực lượng mạnh nhất mới thắng nổi nhà vô địch châu Á.

Trước đó để giành quyền vào chơi trận chung kết, Al Hilal đánh bại đội chủ nhà Wydad Casablanca 5-3 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1. Vào bán kết Al Hilal đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ Flamengo đến từ Brazil 3-2.

Không biết vào chung kết Champions League gặp đại diện Nhật “Những viên kim cương đỏ”, thầy trò HLV Ramon Diaz có “nghiền nát” được họ hay không. Hãy chờ hai trận chung kết Champions League châu Á tới đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.