Đối thủ của thầy Park, có “trầu cau” nhưng thiếu “hoa hồng”

(PLO)- Nói đến Myanmar, rất dễ liên tưởng đến đất nước đàn ông mặc váy, nhai trầu. Ngay cả cầu thủ bóng đá nhiều lúc dự lễ tiệc cũng mặc trang phục truyền thống với váy kiểu quấn xà rông.

Nói đến Myanmar, rất dễ liên tưởng đến đất nước đàn ông mặc váy, nhai trầu. Ngay cả cầu thủ bóng đá nhiều lúc dự lễ tiệc cũng mặc trang phục truyền thống với váy kiểu quấn xà rông.

Đội bóng trẻ U-23 Myanmar đang được HLV đến từ xứ sở hoa hồng Bulgaria dẫn dắt - ông Velizar Popov.

Trong trận thắng U-23 Đài Loan 1-0, HLV Popov đã bị thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo ở phút 73 vì lỗi phản ứng trọng tài nên ông sẽ vắng mặt ở băng ghế chỉ đạo trận sống còn với U-23 Việt Nam (VN) lúc 17 giờ ngày 2-11.

U-23 Myanmar trong trận thắng khó trước U-23 Đài Loan. Ảnh: AFC

Bảng I sau hai lượt trận, U-23 VN và U-23 Myanmar chia nhau ngôi đầu khi cả hai đội đều đã thắng Đài Loan 1-0. Chính vì thế, trận đấu cuối cùng giữa VN và Myanmar là trận chung kết bảng đúng nghĩa, ai thắng sẽ lên ngôi nhất bảng I và có tấm vé chính thức đi Uzbekistan vào tháng 6-2022 đá vòng chung kết U-23 châu Á. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, theo điều lệ giải, để phân ngôi nhất, nhì bảng sẽ tiến hành đá luân lưu ngay để chọn đội thắng chứ không đá hai hiệp phụ.

Thiệt thòi cho Myanmar ở trận chung kết gặp VN là không có HLV Popov ở băng ghế chỉ đạo. Đây là lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang-seo, nhất là cấp độ bóng đá trẻ mà thiếu HLV trưởng trực tiếp chỉ đạo sẽ dễ như rắn mất đầu.

Dự báo là trận đấu mang tính sống còn sẽ rất căng vì cả VN lẫn Myanmar đều hiểu rằng thua trận đồng nghĩa với vị trí nhì bảng và rất hồi hộp khi phải chờ kết quả của các bảng khác để tìm vé vớt. Hơn nữa, hiệu số phụ là bàn thắng bại của cả VN lẫn Myanmar đều rất thấp (+1).

Myanmar nổi tiếng là đội bóng chơi rắn, sẵn sàng chọn lối đá thô ráp để làm chùn chân đối thủ và nhiều khả năng họ sẽ sử dụng đòn đấy để làm khó thầy trò ông Park.

Hai năm trước, thế hệ đàn anh lứa U-23 hiện nay cũng phải chờ đến trận cuối vòng bảng mới định đoạt được số phận và đó là trận sống còn với U-23 Thái Lan. Kết quả là học trò thầy Park đã thực hiện cơn mưa gôn ngọt ngào đến 4-0, khiến U-23 Thái Lan mất mặt và sốc luôn từ đấy. Hy vọng lần này lứa đàn em Quang Hải, Tiến Linh… sẽ phát huy như đàn anh từng làm nên cú đột phá ở trận cuối vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.