Tứ kết AFC Champions League, CLB Nữ TP. HCM- Abu Dhabi Country (19 giờ ngày 22-3, sân Thống Nhất):

Đối thủ của CLB Nữ TP. HCM khó hiểu nhưng đừng xem thường

(PLO)- Đối thủ của CLB Nữ TP. HCM đến từ một quốc gia không tên tuổi trong làng bóng đá nữ, nhưng chớ xem thường đằng sau "những chiếc khăn Hijad".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

19 giờ ngày 22-3, CLB Nữ TP. HCM chạm trán với CLB Abu Dhabi Country trong khuôn khổ tứ kết AFC Champions League (chỉ đá 1 trận) trên sân Thống Nhất. Abu Dhabi Country đến từ UAE, một quốc gia Hồi giáo chính thống thuộc thế giới Ả rập, nơi mà những phụ nữ khó “chường mặt” ở đám đông, nói gì đến chuyện chơi thể thao và nhất là đá bóng.

Adu Dhabi Country là tập hợp nhiều cô gái theo đạo Hồi mà khi đá bóng buộc phải trùm khăn Hijad. Chiếc khăn Hijad từng tạo nên nhiều cuộc tranh luận đình đám xung quanh câu chuyện quyền phụ nữ trong thế giới Ả rập vốn rất khắt khe với phụ nữ

CLB-Nu- TP.HCM.jpg
"Đối" của CLB Nữ TP. HCM là Abu Dhabi Country có cả ngoại binh Nhật Bản. Ảnh: AFC

Những cô gái Hồi giáo khi lén lút chơi bóng đá thì vẫn phải trùm khăn Hijad, tuy nhiên chiếc khăn ấy cũng dễ gây chấn thương vì vướng, khuất tầm nhìn khi chuẩn bị xử lý tình huống bóng và cuối cùng là có thể đối phương giật khăn khi tranh chấp có thể dẫn đến chấn thương ở cổ.

Cuối cùng Adidas và Nike cũng tiên phong qua những thí nghiệm thực địa và nghiên cứu tạo ra mẫu khăn Hijad thuận lợi chơi bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Bây giờ nhiều môn thể thao trong đó có bóng đá đã có những chiếc khăn Hijad thích hợp không gây nguy hiểm nữa, cùng với đó là nhiều quốc gia ngay cả trong thế giới Ả rập đã được công khai cho phép phụ nữ chơi bóng, nhất là đội tuyển nữ Morocco vào vòng 16 đội World Cup 2023.

UAE không phát triển phong trào bóng đá nữ mạnh như Iran, Jordan... Ấy vậy mà họ lại có một CLB bóng đá nữ không hề yếu như Abu Dhabi Country vào đến tứ kết và tối 22-3 họ sẽ thành “đối thủ” của CLB Nữ TP.HCM.

Theo dõi hành trình của Abu Dhabi Country cho thấy những chiếc khăn Hijad ngày một ít dần khi CLB này càng vào sâu giải châu Á. Abu Dhabi Country tham dự giải này phải qua vòng sơ loại (CLB Nữ TP.HCM thì không do thành tích của bóng đá nữ quốc gia tốt). Ở vòng sơ loại, rất nhiều cô gái trong đội Abu Dhabi Country mang khăn Hijad đá bóng. Họ dễ dàng vượt qua với 3 trận toàn thắng để bước vào giai đoạn 2 (CLB Nữ TP.HCM tham dự giải từ vòng này).

CLB-Nu- TP.HCM-Abu.jpg
...Và Abu Dhabi Country cũng có cầu thủ châu Âu. Ảnh: AFC

Để có thành tích tốt và cơ hội đi tiếp cao, lãnh đạo Abu Dhabi Country cũng bắt đầu thay đổi về chất. Những cô gái mang khăn Hijad ít cơ hội ra quân hơn, thay vào đó là những ngoại binh nhập tịch, những ngoại binh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu được thuê về đá. Kết quả ở vòng bảng tuy họ về nhì nhưng bất bại qua ba trận.

Abu Dhabi Country thắng đội cực mạnh Wuhan Jiangda của Trung Quốc (có nhiều tuyển thủ quốc gia) 2-1, hòa đội vô địch Hàn Quốc, Hyundai Red Steeler Angels 2-2 (cũng có rất nhiều tuyển thủ Hàn Quốc) và hòa Sabah của Malaysia 2-2. Với kết quả này, Abu Dhabi Country vào tứ kết với ngôi nhì bảng sau Hyundai Red Steeler.

Khi Abu Dhabi Country vào sâu giải họ cũng bắt đầu tăng cường về chất lượng bằng cầu thủ nhập tịch và ngoại binh. Ở tứ kết chạm trán với CLB Nữ TP.HCM này, Abu Dhabi Country có 9 ngoại binh gồm nhập tịch và thuê đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc Tây Ban Nha... Với lực lượng như thế của họ rõ là rất thách thức bộ đôi HLV Kim Chi và Nguyễn Hồng Phẩm của CLB Nữ TP.HCM.

Tiền đạo Huỳnh Như già dặn kinh nghiệm từ World Cup, Asian Cup, Olympic, rồi đá ở Bồ Đào Nha 1 mùa trong màu áo Lank FC kêu gọi đồng đội cứ nỗ lực và thăng hoa, không áp lực, không đánh giá thấp Abu Dhabi Country.

Tay săn bàn của CLB Nữ TP.HCM cũng thừa nhận rằng, cơ hội chia đều cho cả hai vì ngoại lực của đối thủ là rất mạnh. Hy vọng sau khi tạo nên bước ngoặt lịch sử vào tứ kết giải đấu châu lục, “đội tuyển nữ Việt Nam thu nhỏ” - CLB Nữ TP.HCM sẽ tạo tiếp cột mốc lịch sử thứ 2, vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.