Cuộc đua xe đạp xuyên Việt Cúp Quốc Phòng Việt Nam

Đỗ Tuấn Anh độc diễn, ‘xé’ áo vàng

(PL)- Không được đánh giá cao về leo đèo nhưng tay đua D. Đồng Tháp bất ngờ lập cú đúp khi một mình một ngựa giành chiến thắng sau 3 giờ 16’35”, vượt lên “xé” áo vàng của Nguyễn Thành Tâm (GHNT An Giang).

Ở chặng cuối từ Bắc Kạn lên Cao Bằng (116 km), các tay đua phải chinh phục cùng lúc năm ngọn đèo Giàng, Gió, Khâu Khang, Cao Bắc, Tài Sìn Hồ để quyết định chiếc áo đỏ Vua leo núi.

Ngay khúc cua đổ kết thúc đèo Giàng, hàng loạt tay đua gặp sự cố. Trương Nguyễn Thanh Nhân (TP.HCM) té nặng nhất, ngực anh va đập mạnh vào thành cống, chiếc xe đạp bị hất văng xuống đường cống sâu 3 m nên gãy sườn. Không lâu sau đó, tai nạn tiếp tục xảy ra ở đèo Khâu Khang khiến tay đua Châu Hồng Hậu (Quân đội) bị gãy xương ngón tay phải bỏ cuộc.

Đỗ Tuấn Anh xuất sắc ở chặng cuối đoạt cả áo vàng, áo xanh và cùng D. Đồng Tháp vô địch đồng đội. Ảnh: MQ

Trước sự khắc nghiệt lẫn độ khó và cung đường đua quá hẹp, chỉ có 29/79 tay đua về đích tại TP Cao Bằng. Số còn lại đều gặp sự cố bỏ cuộc hoặc lên xe vớt. Dũng mãnh bứt phá đoạt hạng nhất ba ngọn đèo Gió, Khâu Khang và Cao Bắc, tay đua quốc tế Hari Fitrianto (Lào CCN, 72 điểm) soán ngôi VĐV người Pháp Loic Desriac (ADC TH Vĩnh Long) giành áo đỏ chung cuộc.

Cán đích trước Nguyễn Thành Tâm đúng 1’22”, Đỗ Tuấn Anh (tổng thời gian 31 giờ 29’46”) xuất sắc đoạt áo vàng chung cuộc đồng thời bảo vệ thành công chiếc áo xanh (198 điểm).

Ngoài hai ngôi đầu cá nhân chung cuộc, Tuấn Anh còn giúp đội D. Đồng Tháp đào sâu cách biệt trên bảng tổng sắp đồng đội, hoàn tất cú ăn ba ngoạn mục. ADC TH Vĩnh Long giành ngôi á quân trong khi các tay đua TP.HCM đoạt hạng ba chung cuộc.

Danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội 1).

8 giờ sáng nay (16-12), các tay đua tranh tài chặng đua 40 km (VTV6 trực tiếp) vòng quanh TP Cao Bằng tranh giải địa phương.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.