Djokovic tràn đầy máu lửa trước thềm Mỹ mở rộng

(PLO)- Novak Djokovic khẳng định hừng hực khí thế khi tay vợt từng 23 lần vô địch Grand Slam trở lại thi đấu tại Cincinnati Open (Mỹ) trong tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic tập luyện trên sân đấu Cincinnati. Ảnh: FBVN

Djokovic tập luyện trên sân đấu Cincinnati. Ảnh: FBVN

Tháng trước, tay vợt số 2 thế giới đã nhận thất bại trước Carlos Alcaraz tại trận chung kết Wimbledon, lỡ cơ hội lập kỷ lục quần vợt thế giới.

Nỗ lực đoạt cú “ăn 4” Grand Slam trong năm của Djokovic (sau chức vô địch Úc Mở rộng và Pháp Mở rộng) cũng kết thúc sau thất bại 5 set trước đối thủ số 1 thế giới. Tuy nhiên, tay vợt 36 tuổi tiết lộ, anh vượt qua nỗi thất vọng đó chỉ sau một ngày.

Hiện tại, tay vợt người Serbia đặt mục tiêu kết thúc mùa giải thật mạnh mẽ, bắt đầu bằng cú đúp giải đấu trên mặt sân cứng tại Mỹ. Sau hai năm sau khi bị từ chối nhập cảnh do chưa được tiêm phòng COVID-19, đây là lần đầu tiên Nole trở lại quốc gia này.

Dự kiến tại đấu trận mở màn Cincinnati, Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt giành chiến thắng giữa cặp đấu Alejandro Davidovich Fokina - Tomas Martin Etcheverry.

Djokovic chia sẻ với trang web ATP: “Tôi thích cảm giác tôi cảm nhận được sau hơn 20 năm thi đấu quần vợt chuyên nghiệp. Vẫn rất máu lửa. Vẫn còn động lực tham gia các giải đấu lớn nhất và nỗ lực giành chiến thắng, cố gắng giành các danh hiệu và mang lại cảm giác tốt cho khán giả”.

Số 2 thế giới ký tặng người hâm mộ tại Mỹ. Ảnh: WSOPEN

Số 2 thế giới ký tặng người hâm mộ tại Mỹ. Ảnh: WSOPEN

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Mỹ mở rộng (khởi tranh vào ngày 28-8), Djokovic đã trở lại thi đấu Cincinnati sau hai năm gián đoạn từ năm 2019.

“Nếu tôi không có động lực, tôi đã không ở đây. Sau nhiều năm chơi quần vợt chuyên nghiệp, tôi cảm thấy mình có quyền lựa chọn để chơi những gì mình thực sự muốn. Tôi thực sự muốn có mặt ở Cincinnati và tất nhiên là Mỹ mở rộng sắp đến rồi”, Djokovic cho biết thêm.

Nhà vô địch Mỹ mở rộng ba lần, Djokovic nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại buổi tập vào thứ Bảy.

Djokovic thảng thốt: “Tôi đã hỏi đùa với huấn luyện viên của mình, liệu chúng ta có đến đúng sân không? Bởi chúng tôi nghĩ đó là một trận đấu. Nó thật tuyệt vời. Tôi rất biết ơn vì sự hiện diện của rất nhiều khán giả tại buổi tập luyện của tôi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.