Djokovic thú nhận điều chưa từng thổ lộ

(PLO)- Cựu số 1 thế giới, Novak Djokovic đã bị đẩy đến giới hạn về mặt thể chất trong cuộc chạm trán đối thủ người Tây Ban Nha - Alejandro Davidovich Fokina ở vòng 3 giải Pháp Mở rộng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Novak Djokovic chao đảo trong trận đấu với Fokina. Ảnh: REUTERS

Novak Djokovic chao đảo trong trận đấu với Fokina. Ảnh: REUTERS

Tay vợt 36 tuổi từng hai lần vô địch Roland Garros thừa nhận, sức chịu đựng của cơ thể anh giờ đã không còn như trước.

Tay vợt người Serbia đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 23 (nhằm vượt qua “kình địch” Rafa Nadal đang chấn thương) đã dành hơn ba tiếng để chiến đấu hai set đầu mệt mỏi, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 7-6(4); 7-6 (5) và 6-2 trước Fokina.

Hồi tháng 1, Djokovic đã giành chức vô địch Úc mở rộng, bất chấp chấn thương đùi trái. Nole cũng bỏ lỡ Madrid Open trong quá trình chuẩn bị cho Roland Garros với một vết thương mới ở khuỷu tay.

“Chúng tôi không có thời gian để kể tên những chấn thương mà tôi đang đối mặt, danh sách này còn khá dài. Tôi không muốn ngồi đây nói về những điều ngăn trở. Tôi vẫn phải tiếp tục thi đấu”, Djokovic bộc bạch.

Ở cuộc chạm trán Fokina, sau set thứ hai, Djokovic đã gọi huấn luyện viên vào sân để kiểm tra lại chân trái. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về việc cơ thể Djokovic, liệu nó còn bền bỉ để cạnh tranh chức vô địch tại Paris.

Tay vợt người Serbia thừa nhận, cơ thể anh đang bị lão hóa theo thời gian. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Serbia thừa nhận, cơ thể anh đang bị lão hóa theo thời gian. Ảnh: GETTY

Djokovic cho biết thêm: “Đây là những trường hợp mà bạn, với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp phải đối phó. Chấp nhận nó. Đôi khi bạn cần sự trợ giúp từ bác sĩ thể chất trong trận đấu. Đôi khi bạn cần phải sử dụng thuốc.

Cũng có đôi khi bạn cần sự giúp đỡ từ Chúa hoặc các thiên thần. Đôi khi bạn chỉ cần đối phó với thực tại. Thực tế đối với tôi, hiện nay cơ thể tôi đang phản ứng khác với vài năm trước. Tôi phải thích nghi với thực tế mới này. Nhưng vào cuối ngày, bạn sẽ vui khi mọi việc đã được giải quyết. Khi bạn đã nỗ lực hết sức, mọi thứ đều có thể xảy ra và được trả công bằng chiến thắng”.

Ở vòng đấu kế tiếp, Djokovic sẽ đấu với Juan Pablo Varillas. Đối thủ vừa xuất sắc loại hạt giống số 13 - Hubert Hurkacz sau 5 set thắng 3-6; 6-3; 7-6; 4-6; 6-2 chật vật.

Dù chưa để thua set đấu nào nhưng cựu số 1 thế giới đã bốn lần phải đối diện với các loạt tie-break sau 3 vòng đầu.

“Có thể chơi tốt hơn không? Chắc chắn. Tôi vẫn chưa thua set đấu nào... Hãy nhìn xem, điều quan trọng là phải tiếp tục. Tôi đã ở trong tình huống này rất nhiều lần trong sự nghiệp của mình, vì vậy bước sang tuần thứ hai, bạn phải dự đoán rằng các trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu họ không bền bỉ hơn thì tuyệt vời, nhưng tôi phải sẵn sàng cho điều đó”, Djokovic khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.