Djokovic thiếu tự tin trước thềm Roland Garros

(PLO)-Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic thiếu tự tin trước khả năng bảo vệ chức vô địch Pháp mở rộng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic thiếu tự tin
Djokovic thiếu tự tin sau thất bại sớm tại ATP 250 Geneva Open. Ảnh: GETTY

Sự lo lắng được tay vợt người Serbia thể hiện sau khi anh nhận thất bại 1-2 trước tay vợt hạng 44 Tomas Machac tại bán kết Geneva Open.

Dù nhận suất đặc cách dự giải đấu mặt sân đất nện Thụy Sĩ, nhưng Djokovic đã gác vợt 6-4; 0-6; 6-1, bất chấp nỗ lực tìm lại phong độ đang sa sút trước thềm Roland Garros, giải đấu anh đã ba lần đăng quang để đoạt 24 Grand Slam suốt sự nghiệp.

“Tất nhiên tôi lo lắng. Tôi đã chơi không tốt trong mùa này. Tôi đã có một số trận đấu hay ở đây và ở đó nhưng nó là như vậy. Bạn phải chấp nhận. Tôi không coi mình là một ứng viên. Tôi sẽ thi đấu từng trận, xem mình có thể tiến được bao xa”, Djokovic thiếu tự tin chia sẻ.

Tay vợt người Serbia tới Pháp Mở rộng và đối mặt với đối thủ người Pháp Pierre-Hugues Herbert ở vòng đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Nole chưa giành được danh hiệu nào trước thềm một Grand Slam.

Với nỗ lực lọt vào trận chung kết đầu tiên của mùa giải tại Geneva, Djokovic đã phải nhờ trợ giúp y tế vào cuối set một do chứng đau bao tử hành hạ.

Djokovic cho biết thêm: “Hôm nay là một cảm giác khủng khiếp với bao tử và sức khỏe của tôi. Nhưng tôi không muốn đỗ lỗi vì chiến thắng của anh ấy (Machac). Anh ấy xứng đáng với điều đó. Thú thật tôi không biết phải nói gì về trận đấu này. Tôi muốn quên nó và di chuyển đến Paris ngay”.

Tại Geneva Open, Djokovic đã trở thành tay vợt thứ ba sau Jimmy Connors và Roger Federer giành được 1.100 trận thắng. Tuy nhiên, điều đó cũng không xoa dịu thực tế đáng lo ngại khi năm nay, Djokovic chỉ đang có 14 trận thắng và 6 trận thua, dù lọt vào bán kết tại Úc Mở rộng và Monte Carlo Masters.

djokovic-thieu-tu-tin-2.jpg
Cú đánh trái hai tay không còn là thứ vũ khí "gây sát thương" mang thương hiệu Djokovic.

“Thật tốt khi tôi có thể đến đây và đấu được nhiều trận. Tôi đã chơi ba trận. Tôi chỉ cần cảm thấy tốt hơn. Thật không vui khi bạn phải chịu đựng cảm giác như vậy trên sân. Không thể tập trung vào quần vợt khi có nhiều việc khác đang xảy ra. Tôi chỉ hy vọng mình có thể khỏe mạnh và sẵn sàng cho Roland Garros”, Djokovic bộc bạch thêm.

Cùng với nỗ lực đoạt chức vô địch Pháp mở rộng lần thứ 4, ở Paris, Djokovic có thể mất vị trí số 1 thế giới vào tay Jannik Sinner. Tình thế cấp bách buộc Nole phải lọt vào bán kết, anh mới mong có cơ hội cầm chân tay vợt người Ý.

Chia sẻ về chiến thắng trước một Djokovic thiếu tự tin, tay vợt 23 tuổi Machac nhấn mạnh: “Tôi không có phản ứng gì lúc này, tôi chỉ biết chiến đấu để giành từng đường bóng. Khi thi đấu với Novak, bạn chỉ hy vọng. Bạn chỉ cần cố gắng chơi hết sức mình và xem nó trông như thế nào”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.