Djokovic sẽ làm điều này nếu bị Medvedev chiếm ngôi số 1 thế giới

(PLO)-Tay vợt Novak Djokovic khẳng định, anh sẽ là người đầu tiên chúc mừng nếu Daniil Medvedev vượt lên chiếm ngôi số 1 thế giới.

Dù đăng quang Dubai ATP, Djokovic vẫn không thể ngăn cản Medvedev vươn lên ngôi số 1 thế giới. ẢNH: GETTY

Sau khi để Rafael Nadal bỏ lại trong danh sách VĐV nam đoạt nhiều Grand Slam nhất mọi thời đại nhờ chức vô địch Úc mở rộng, ngày 28-2 tới, Djokovic có thể đánh mất luôn vị trí số 1 thế giới vào tay Medvedev, tay vợt người Nga hiện đang tranh tài giải Acapulco trong tuần này.

Khởi đầu tuần thi đấu mới, Djokovic tiếp tục duy trì kỷ lục tuần thứ 361 trên vị trí đầu bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên, có rất nhiều kịch bản có thể dẫn đến việc Nole bị truất ngôi đầu thế giới. Thế nên để cứu vãn tình hình, tay vợt 34 tuổi chỉ còn cách tập trung thi đấu tốt nhất để lần thứ 6 đăng quang giải Dubai ATP.

Chia sẻ về khả năng mất ngôi vào tay Medvedev, Djokovic bộc bạch: “Anh ấy xứng đáng là số 1 thế giới. Cuối cùng điều đó cũng sẽ xảy ra. Nếu điều đó xảy ra trong tuần này, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng anh ấy”.

Sau sự cố ở Úc, Djokovic vui mừng vì nhận được sự chào đón tích cực từ các đồng nghiệp trước thềm Dubai ATP. Kể từ vòng chung kết Davis Cup tại Madrid tháng 12-2021, đây là lần đầu tiên Nole trở lại tranh tài các giải đấu thuộc hệ thống ATP.

Trước vòng đấu mở màn đối đầu tay vợt người Ý - Lorenzo Musetti, Djokovic nói anh vui vì không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ các đồng nghiệp: “Hầu hết các VĐV tôi gặp ở đây (không quá nhiều người) nhưng hầu hết đều thể hiện sự tích cực và chào đón tôi. Thật tuyệt và tôi nên được đối xử như vậy”.

Sau khi bị Úc trục xuất, Djokovic thừa nhận anh mất một thời gian để hồi phục tinh thần và mới trở lại tập luyện trong 10 ngày gần đây.

Djokovic là hạt giống số 1 tại giải Dubai ATP. ẢNH: GETTY

Tay vợt 20 lần vô địch Grand Slam tiết lộ những chuyện xảy ra ở Úc khiến anh buồn, thất vọng nhưng quần vợt giúp anh sớm lấy lại động lực trở lại sân thi đấu.

“Khi đặt chân đến Dubai, tôi biết mình có một mục tiêu nào đó để thực hiện. Vì vậy tôi đã có mặt ở đây. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, để một lần nữa được tham dự vào các chuyến du đấu”, Djokovic cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, Djokovic khẳng định, sẵn sàng bỏ hết tất cả các giải đấu, kể cả Grand Slam nếu các quốc gia đăng cai duy trì quy định bắt buộc về việc tiêm vaccine.

Tay vợt người Serbia nói: “Tôi cần phải tuân theo các quy tắc. Bất cứ giải đấu nào, ở đâu mà tôi có thể thi đấu, tôi sẽ cố gắng đến đó và thể hiện. Ngay lúc này, tôi thực sự không có nhiều lựa chọn. Bất cứ nơi nào trao tôi cơ hội, tôi sẽ tận dụng nó và sẽ thi đấu bởi đấy là những điều tôi muốn làm và thích làm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.